CHỦ ĐỀ: “KHÔNG GÌ TÁCH ĐƯỢC TÌNH YÊU CHÚA VỚI TÔI”
“Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai,… không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”. Những lời Thánh Kinh được trích trong thư gửi tín hữu Rôma trên đây cũng chính là chủ đề của buổi cầu nguyện Taize ngày 19/09/2018 tại thánh đường giáo xứ An Bình.
Mỗi tháng một lần, nhóm cầu nguyện chúng con hân hạnh có sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, quý cô chú, anh chị em và bạn bè thuộc các nhóm bạn sinh hoạt trong giáo hạt.
Hòa cùng giáo hội Việt Nam đang long trọng cử hành năm thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhóm cầu nguyện chúng con cũng không quên nhớ đến các vị Thánh Tử Đạo anh hùng là những bậc tiền nhân gương mẫu cho đời sống “Không gì tách được tình yêu Chúa với tôi”. Dẫu phải “hiểm nguy, đòn vọt, bắt bớ, tù đày, đói khát ngay cả cái chết” các Ngài vẫn không chấp nhận từ bỏ minh chứng niềm tin vào Thiên Chúa trong vui tươi hân hoan, chẳng những không hận thù kẻ gia hình mình mà còn bao dung cầu nguyện cho các vua quan để được Thiên Đàng vinh phúc Chúa hứa cho những tôi trung của Người. Noi gương các Thánh Tử Đạo, trong tình hình thế giới hiện tại, đặc biệt là trong năm thánh này, chúng ta cần sống tinh thần “tử đạo” theo bậc sống của mình để làm chứng cho Đức Ki-tô và Tin Mừng Nước Trời.
Chúng con dâng lên Chúa những tâm tư tình cảm của chúng con, được gói gọn trong những lời cầu nguyện tha thiết, âm nhạc du dương trầm bổng. đó là những lời cảm tạ, tri ân, cũng là những tâm tình xin ơn thánh hóa, những bộc bạch về cuộc sống hằng ngày. Tất cả hòa vào nhau như đóa hoa lòng tươi thắm đoàn con kính tặng Cha Chí Thánh. Ôi lạy Chúa, “Thật hạnh phúc ai đặt niềm tin ở nơi Thiên Chúa, kiên vững niềm tin luôn cậy trông nơi Ngài.
Nhóm cầu nguyên Gioan Phaolo II xin kính mời cộng đoàn bớt chút thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện tháng 10 với chúng con vào lúc 19h15 thứ tư ngày 10/10/2018 tại nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn. Nhóm rất mong có sự hiện diện đông đảo của quý cộng đoàn.









