Sáng 15/08/2009,, ngày Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Tại Nhà Nguyện cộng đoàn Tận Hiến Thanh Xuân, Cha Px. Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Tân Thanh, Bề trên Tu Hội Tận Hiến, đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho anh chị em Khuyết tật trong hạt Bảo Lộc.

Nhìn những anh chị em, trong đó có nhiều người lớn tuổi, lần lượt tập trung về ngôi Nhà Nguyện Tận Hiến, chắc hẳn ai cũng phải mủi lòng. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng anh chị em đã cùng đến đây, trong ngày Mừng lễ Mẹ Lên trời. Người thì tự đến bằng khả năng còn lại của mình, người thì được thân nhân đưa đến. Ngoài việc được cùng nhau tham dự Thánh Lễ, họ còn muốn đến để gặp lại những anh chị em cùng hoàn cảnh, chia sẻ nỗi niềm riêng tư, mà ngày thường, chắc ít có ai để tâm sự. Có những người không cảm nhận được điều đó, ít ra, nhìn quang cảnh đông vui, họ cũng thấy an ủi và thấy tin yêu cuộc sống.

Được biết, cách đây đúng 10 năm (1999), Dì Hồng, MTG Gò Vấp, đã có sáng kiến qui tụ anh chị em khuyết tật vào những dịp lễ trọng, giúp họ tham dự Thánh lễ, thăm viếng nhau, chia sẻ những món quà đơn sơ… Và rồi từ đó, hình thành Câu Lạc Bộ TIN YÊU của Người Khuyết Tật Bảo Lộc. Hiện nay, con số thành viên của CLB này đã lên hơn 250 người, trong đó có các thành viên của nhà Khiếm thính Lộc Phát (do các Sơ MTG Dalat coi sóc), nhà Thiểu năng Trí tuệ Khu sáu Lộc Phát (do các Sơ Dòng Thánh Phaolô coi sóc), Mái ấm Khiếm thị Suối Mơ (các Sơ MTG Thủ Đức) và phần nhiều ở tại tư gia.

Hiện nay, Trưởng CLB là anh Ngọc (hôm nay bị đau, không thể đến được), và được nhóm thiện nguyện, do chị Dung, vợ anh Ngọc, đứng đầu, cùng một số anh chị em trong nhóm Cải Xanh giúp đỡ, thường xuyên thăm hỏi, tổ chức cho nhóm gặp gỡ vào những dịp đại lễ…
Cha Quản xứ Tân Thanh, đồng thời cũng là Cha đỡ đầu của CLB, trước lễ, đã có lời chào đón và tâm tình với đoàn con kém may mắn về thể chất, hướng tâm hồn họ về ngày lễ trọng hôm nay, và sau đó, cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho họ. Một Thánh Lễ thật trang nghiêm, sốt sáng và rất cảm động, bởi chính anh chị em tự ôn hát, đọc sách, hát đáp ca, đệm đàn…..
Hiện diện trong Thánh Lễ này có khoảng hơn 100 người khuyết tật, thân nhân của họ, các Sơ phụ trách các cộng đoàn coi trẻ khuyết tật và anh chị em Thiện Nguyện.
Sau Thánh Lễ, anh chị em Thiện Nguyện, cùng một số bạn trẻ, đã chuẩn bị sẵn cho họ một bữa cơm thanh đạm, ngay tại hội trường Nhà Ao của Tận Hiến.
Nhìn những nụ cười nở ra trên khuôn mặt của các em kém may mắn này, chúng ta có thể nhận ra một điều: anh chị em sống gần Chúa hơn những người mạnh khoẻ, lành lặn, bởi thường xuyên kết hiệp với Chúa qua những đau đớn thể xác, khiếm khuyết khả năng…..và có thể trong số anh chị em này, có những người không biết đến tội nữa. Và như vậy, trước mặt Chúa, anh chị em có nguồn hạnh phúc riêng bên Người.
Bá Trí









