“Thịt Tôi thật là của ăn và Máu Tôi thật là của uống”.
Giữa những cơn mưa đột ngột của tiết trời Đà Lạt, những tưởng buổi cầu nguyện của chúng tôi khó có thể diễn ra một cách tốt đẹp và thánh thiện như thế. Hồng ân Thiên Chúa, đã quy tụ chúng tôi đến với Nhà thờ Thánh Tâm , để như một dịp nhìn lại mình, một dịp để gặp Chúa theo một cách chúng tôi vẫn lặp đi lặp lại hàng tháng.
Đúng 19 giờ 15 phút, những bước chân mau mắn đã đến với ngôi Nhà thờ nhỏ bé này. Hôm nay chúng tôi được đón thêm những anh em , đến từ nhiều vùng đất mới. Chúng tôi được đón tiếp một Thầy- chủng sinh của Giáo Phận Phan Thiết, Chú Phước- Trưởng ban Giới Trẻ Giáo Hạt Đà Lạt, quý cô chú trong giáo xứ Thánh Tâm, các bạn giới trẻ Thánh Tâm, các bạn sinh viên, nhóm Sống niềm tin, và đông đủ các thành viên của nhóm Taizé Đà Lạt.

Bước vào giờ cầu nguyện, chị trưởng nhóm đã cất lên những lời cầu nguyện, hướng lòng mọi người về Chúa Giê-su Thánh Thể. Tiếng đàn du dương êm dịu làm sao, hạnh phúc dường bao, như chúng tôi đang bước đi êm ái trong thánh điện, chúng tôi đang gặp Chúa và Chúa đang đồng hành cùng chúng tôi.
Lời Chúa mà chúng tôi cùng nhau đọc, đã phần nào làm cho chúng tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn Bí Tích Thánh Thể, Bí tích của tình yêu, của sự trao ban không chút tính toán so đo, tình yêu trao hiến trọn vẹn. Chúng tôi được mời gọi, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, Đấng hằng luôn chăm sóc và ủi an chúng tôi. Và hơn thế, chúng tôi muốn được trở thành những tấm bánh dành cho cuộc đời, tấm bánh của tình yêu, tấm bánh của tha thứ, của bác ái, và của lòng thương xót.

Kết thúc buổi cầu nguyện, chúng tôi trao cho nhau những cái bắt tay ấm tình gia đình, nơi ấy chúng tôi có một Người Cha là Thiên Chúa, và tất cả mọi người là anh em với nhau. Xin gặp lại mọi người vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 07-07-2016 tại Giáo xứ Vạn Thành. Mến chúc tất cả mọi người, bình an trong tình yêu của Thiên Chúa.
Pet Thanh Tú – Trần Đình Khánh









