“Chính Chúa Tể càn khôn
Ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp
là thành bảo vệ ta…”. (Tv 45, 8)
Những lời Thánh Vịnh trên đây như những lời mời gọi và lời cam kết đến từ Thiên Chúa dành cho dân người. Những bạn trẻ đến từ khắp mọi nơi, hiện diện tại Nhà thờ Tạo Tác lúc 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2016, để trút hết những nỗi lo lắng và truân chuyên của kiếp người, để cùng nhau chia sẻ tình yêu của Đấng Tạo Hóa, để cùng nhau cảm nghiệm “LỜI HẰNG SỐNG VÀ BÁNH HẰNG SỐNG”. Ngày hôm nay Taizé Đà Lạt còn được đón các Thầy trong dòng Rogate, quý cô chú trong giáo xứ Tạo Tác, các bạn trẻ đến từ các nhóm sinh viên, tất cả đều mang một tâm tình yêu mến, đến hiệp lời cầu nguyện với nhóm, và hơn thế là đến để gặp gỡ Đấng Tình yêu.

Buổi cầu nguyện bắt đầu bằng lời cầu nguyện của chị trưởng nhóm, lời cầu nguyện thật đơn sơ, thật xúc tích, gần gũi với tất cả mọi người, lời thì thầm của từng trái tim với Đấng Hiện Hữu. Với bài Thánh ca “Lắng nghe lời Chúa”, mỗi người chúng tôi lại cảm thấy ấm áp cõi lòng mình hơn, vì chính trong những ca từ bài hát, làm chúng tôi nhận ra tiếng Chúa, trong ơn gọi và cuộc sống riêng của từng người.
Với những giờ phút thinh lặng, quyện vào những bài thánh ca Taizé, lúc trầm, lúc bổng, tiếng violon du dương, tiếng sáo trong trẻo, cùng với tiếng Ghita mộc mạc, thu hút chúng tôi đến thật gần với Thiên Chúa tình yêu.

Những lời cầu nguyện của từng thành viên trong nhóm, của các bạn trẻ, luôn là những món quà phát xuất từ tận đáy tim mỗi người, dâng trả cho Thiên Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay, tự vấn cho mỗi người chúng tôi, chúng tôi đã chăm sóc mảnh vườn Thiên Chúa trao cho chúng tôi như thế nào? Đã để cho Lời Chúa đặt nơi đâu trong con tim của mỗi người? Chúng tôi đã làm cho Lời Chúa triển nở hay chưa?
Mỗi người một tâm tình riêng với Thiên Chúa, tạo thành một vườn hoa thánh đức dâng lên Người. Những ước mong, sẽ có nhiều bạn trẻ biết và đến với nhóm hơn nữa, để cùng với Taizé, các bạn sẽ là những cánh chim mang Tin Mừng theo một hình thức mới đến với mọi nơi và mọi người.
Mến chúc tất cả mọi người được nhiều bình an của Thiên Chúa, và xin đến với buổi Taizé tháng 10 vào lúc 19g15 ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nhà thờ Hà Đông.
Pet. Thanh Tú – Việt Anh









