“Cùng nhau ta hát khúc hát,

Chúa đã sống lại vui thay,

người ơi reo lên tiếng ca Phục sinh ALLELUIA.

Đồng thanh ta hát khúc hát,

Chúa đã Phục Sinh quang vinh,

Chúa ta thương ta, Người đã hiển vinh!”

Chúa chúng ta đã khải hoàn, và muôn vật hân hoan chúc tán ngợi khen. Thật hạnh phúc với mỗi người chúng tôi, khi được đến với Ngôi nhà nguyện nhỏ bé và đơn sơ, cùng với sự chào đón nhiệt tình của mọi người nơi đây, đã làm cho buổi cầu nguyện của chúng tôi thật sốt sắng. Khởi đầu buổi cầu nguyện, chị trưởng nhóm đã nêu lên những tâm tình chủ đề của buổi cầu nguyện. Ánh sáng và Bóng tối. Trong cuộc đời này, có nhiều thứ ánh sáng, ánh sáng của đèn điện, ánh sáng mặt trời, ánh sáng của trăng sao, …. Nhưng Ánh sáng của Đức Kito là Ánh sáng rực rỡ nhất, Ánh sáng phục sinh mạnh mẽ dập tắt bóng đêm của tội lỗi. Mỗi người chúng tôi, đều thả hồn vào những bản nhạc, tiếng sáo, tiếng violon, Guitar. Lời hát của chúng tôi, không trong trẻo, không chuyên nghiệp, nhưng lời hát của chúng tôi hòa với những nhạc cụ làm cho tâm hồn mỗi người gặp Chúa một cách gần gũi .

Ánh sáng Đức Kito Phục sinh còn là Ánh sáng của niềm hy vọng, ánh sáng của sự gặp gỡ, ánh sáng của tình yêu, … Ánh sáng ấy chiếu rọi mọi người và mọi thời. Bài Tin Mừng theo trình thuật của Thánh Gioan đã diễn tả lại cách chân thực nhất về Đức Kitô: “Tôi là Ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được Ánh sáng mang lại sự sống”.  Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều nhận được Ánh sáng phục sinh, và ánh lửa Phục Sinh mãi giãi sáng trên mỗi người chúng con, thế nhưng mỗi người chúng con cách này hay cách khác, đều chạy trốn thứ Ánh sáng Chân lý, để giữ lại cho mình những bóng tối của ích kỷ, của hẹp hòi, tự cao, bóng tối tiền bạc, bóng tối dục vọng… Xin cho mỗi người chúng con, biết mặc lấy Ánh sáng mới của Đức Kitô Phục sinh, để rời xa bóng tối tội lỗi của mình, vì chúng con tin rằng, chỉ Ánh Sáng Phục sinh mới đem lại nguồn ơn cứu độ và giải thoát cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết chia sẻ Ánh Sáng Phục sinh, niềm vui ơn cứu độ cho mọi người quanh chúng con chưa nhận biết Chúa, trong sứ mạng là những chiến sỹ Taize, mang mùa xuân nho nhỏ của mình, góp vào mảnh vườn bao la bát ngát của Giáo Hội.

Pet Thanh Tú.

Việt Anh