“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người,

còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33)

Đó là chủ đề cầu nguyện của các bạn trẻ Taize Đà lạt vào tối ngày 11/01/2016. Thật là hạnh phúc với mỗi người chúng con, được cử hành một buổi cầu nguyện vào đầu năm mới tại một nơi rất sốt sắng và yên bình này. Chúng con còn được sự ưu ái, và quan tâm của quý soeurs dòng Thánh Phaoô, dòng Đức Bà, các bạn trẻ Giáo xứ Du Sinh và Thánh Mẫu, cùng các bạn học sinh dân tộc nội trú.

Buổi cầu nguyện của chúng con bắt đầu với một lời cầu nguyện của chị trưởng nhóm, chúng con được kêu mời hãy tạ ơn, hãy tạ ơn không ngừng về những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng con, và đặc biệt là nhóm Taizé Dalat. Một năm qua, khi chúng con đem Chúa đến với từng Giáo xứ, từng nhóm trẻ, từng cộng đoàn, chúng con cũng chỉ biết thốt lên, “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời chúng con chỉ biết ngợi ca danh Ngài”.

Một năm trôi qua, cũng là dịp mỗi người chúng con nhìn lại mình, để có thể thay đổi bản thân của mình, cùng nhau xây dựng Nhóm, để dùng lời ca tiếng hát của mình, mang Chúa đến cho mọi người.

Chắc hẳn mỗi người đều có một tâm trạng rất hân hoan và nghiêm trang, sốt sắng trong bầu khí tĩnh mịch mà êm ái của Nhà nguyện Dòng Đức Bà. Cùng với những ánh nến lung linh, như hòa vào với tiếng đàn Guitar, tiếng sáo, tiếng Violin, cùng với những tiếng hát của chúng con, tạo nên bầu khí thánh thiêng. Giờ cầu nguyện cá nhân cũng là lúc mỗi người gặp Chúa, Thần Khí Chúa tác động cho mỗi người cảm nghiệm ơn Chúa. Chúng con chìm trong thinh lặng, và đâu đó, tự trong cõi lòng mình, chúng con nhận ra được tiếng Chúa mời gọi trong chính ơn gọi của mình.

Cuối giờ cầu nguyện, mỗi người chúng con, cùng cầm lấy tay nhau để cùng cảm nghiệm lời kinh chính Chúa Giêsu dạy. Tay chúng con nắm lấy tay nhau, như một gia đình hiệp nhất và yêu thương, cùng cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội bình an. Cuối giờ cầu nguyện, chúng con được Quý Soeurs dòng Đức Bà tặng cho chúng con một câu nói, “Thiên Đàng đang hiện diện nơi đây”, như một thành quả chúng con đã đạt được từ ân ban của Thiên Chúa.

Năm mới Bính Thân đang gõ cửa, chúng con xin chúc quý Cha xứ, quý soeurs và quý thầy, cùng tất cả quý ân nhân, thân nhân, các nhóm sinh viên, nhóm trẻ các giáo xứ, và tất cả mọi người một lời chúc bình an trong năm mới, và cũng xin quý Cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cũng như đồng hành với chúng con, trong sứ mạng của chúng con, “Là mùa xuân nho nhỏ của Giáo hội”.

Pet Thanh Tú – Phương Duy