“Hãy biết đợi Chúa
Đây ngày gần rồi
Chờ mong Thiên Chúa
Tâm trí kiên cường”
“… Nhiều khi chúng con cứ nghĩ là chúng con đang chờ Chúa. Chúng con đâu biết rằng Chúa đang chờ chúng con suốt 24h nơi nhà tạm. Thử hỏi mỗi ngày chúng con chạy dành bao nhiêu thời gian để chạy đến cùng Chúa? Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin giúp chúng con ý thức hơn nữa sự yếu hèn của mình để trở về cùng Chúa… xin Chúa Cha là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, xin Chúa Con là Đấng biểu lộ khuôn mặt Thương Xót của Chúa Cha, xin Thánh Thần của Thiên Chúa là hơi thở của Giáo Hội thương giúp chúng con sống trọn tâm tình của Mùa Chay Thánh này…”.

Đó là những lời cầu nguyện thật tốt đẹp của Cha xứ Giáo xứ Đa Thiện nhân ngày cầu nguyện của các bạn trẻ nhóm Taize Đà Lạt lúc ngày 03/03/2016 với chủ đề: “Hãy biết dùng cơ hội Thiên Chúa ban để sám hối và sinh hoa kết quả”.
Giáo xứ Đa Thiện đón chúng tôi bằng một không khí khá giản dị, nhưng cũng đầy thánh thiện và ấm cúng. Mở đầu giờ cầu nguyện, bằng việc chia sẻ mục đích về “ơn gọi” của anh chị em Taize chúng tôi đã làm cho Giáo xứ hiểu thêm về hình thức cầu nguyện này. Bằng tiếng hát và lời ca của chúng tôi, như phá vỡ đi bầu khí vốn im lặng và tĩnh mịch của khí trời Đà Lạt.
Buổi cầu nguyện bắt đầu với những lời hát thật du dương và thật ấm áp. Chúng tôi quy tụ nhau nơi đây, tuy không cùng độ tuổi nhưng chúng tôi có cùng một khát vọng, là khát khao tìm gặp Chúa nơi những giây phút lắng đọng này. Tâm tình của chúng tôi lại càng được dâng trào hơn, khi chúng tôi hòa vào với bài hát “Phó Thác” như muốn trút bỏ cả cuộc đời này cho Chúa Giêsu từ ái. Thật hạnh phúc hơn, buổi cầu nguyện này còn mời gọi chúng tôi, hãy trở về cùng Chúa, và dốc lòng ăn năn sám hối trong mùa chay này. Trở về cùng Chúa là trở về với nguồn mạch tình yêu và sự sống đích thực nơi Đức Kitô. Kết thúc buổi cầu nguyện, chúng tôi tạ ơn Chúa, vì buổi cầu nguyện thật sốt sắng. Và cũng thật hạnh phúc, vì “Chúng tôi đã mang một chút ơn cứu độ đến cho mọi người”, đó là tâm tình của một người Giáo dân xứ Đa Thiện gửi cho mỗi anh chị em chúng tôi, và mong ước chúng tôi hãy trao ban ơn cứu độ ấy cho mọi người nhiều hơn nữa, và hãy trao ban ơn cứu độ ấy cho chính chúng tôi.

Buổi cầu nguyện khép lại bằng những cái bắt tay trao hơi ấm bình an. Chúng con xin cám ơn Quý Cha, Quý Soeurs, và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đa Thiện, đã giúp chúng con có một buổi cầu nguyện thật ý nghĩa. Xin kính chúc toàn thể mọi người những ngày còn lại của Mùa Chay thật sốt sắng và bình an.
Pet Thanh Tú – Việt Anh









