Mỗi tháng một lần, nhóm Taizé Đà Lạt chúng con lại được ưu ái đến thăm và cầu nguyện tại một giáo xứ hoặc một cộng đoàn.

Lúc 19h30 ngày 05/05/2017 nhóm chúng con đã có buổi cầu nguyện sốt sắng tại cộng đoàn Trinh Vương, dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, với chủ đề “Đức Chúa con kính thờ”.

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, ngôi nhà nguyện bé nhỏ ấm áp nơi đây đã vang lên những lời ca:

“Về nơi đây ta hân hoan mừng chúc Chúa Trời, về nơi đây, thờ lạy Chúa ta

    Về nơi đây ta hân hoan mừng chúc Chúa Trời, về nơi đây, ta kính thờ Chúa”

Thật vậy, Lời Chúa chính là ngọn đèn soi lối cho chúng con đến nơi đây cùng với quý thầy và bạn trẻ giáo xứ Minh Giáo, quý Soeurs cộng đoàn Trinh Vương, chú Hữu Phước – trưởng ban giới trẻ Hạt Đà Lạt, các cô chú và bạn trẻ các giáo xứ Thánh Mẫu, Vinh Sơn, Mai Anh, Chánh Tòa, Tùng Lâm, Thiện Lâm, nhóm sinh viên Donbosco, nhóm Sống Niềm Tin, sinh viên Trung Tâm Mục Vụ,… đã đến cùng cất lên những lời ca, tiếng hát để tôn vinh và chúc tụng Chúa.

Giữa những nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống hiện nay, con người cứ chạy theo những phù phiếm xa hoa mà đôi khi quên mất Chúa. Đoạn Lời Chúa hôm nay chúng con được nghe như chính lời nhắn nhủ của Chúa với từng người chúng con “Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa” chứ “Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc”. Chính Lời Chúa đã dẫn dắt các bạn trẻ đến với Taizé và đến với Chúa,  bởi lẽ trong mỗi giờ cầu nguyện chúng con lại thấy được những “gương mặt mới” đến Chúa, tìm đến với những giây phút để lắng đọng tâm hồn, tìm đến suối nguồn hạnh phúc. “Mang Taizé đến cho mọi người” đó là tâm tư, là niềm mong ước mà mỗi thành viên nhóm Taizé chúng con luôn ấp ủ.

Taizé không phô trương hay ồn ào, Taizé là sự kết hợp giữa tiếng đàn du dương, các bài hát nhẹ nhàng và tiếng hát êm dịu cùng với những câu Thánh Vịnh được lặp đi lặp lại. Tất cả như hòa quyện lại nơi tâm hồn từng người chúng con và chạm đến cùng đích của cuộc sống. Vì ở trong Chúa chúng con dành trọn con tim để hát mừng ngài.

Trong tháng 5 mừng kính Đức Mẹ có rất nhiều những bài hát được ngân lên để hát mừng Mẹ, rất nhiều đóa hoa tươi được dâng lên Mẹ. Trong giờ cầu nguyện ngắn ngủi này chúng con cũng không quên chạy đến để tôn kính và xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết năng tìm đến với tràng chuỗi Mân Côi để kết lên những bông hoa xinh đẹp nhất dâng lên Mẹ.

Taizé dâng Mẹ lời ca

Tấu vang tình Mẹ muôn đời thương con

Hương hoa sắc thắm đan tròn

Taizé dâng Mẹ trọn đời ngợi khen.

Mong rằng sau những giờ phút thinh lặng bên Chúa cùng Taizé Đà Lạt mỗi người sẽ tìm lại được niềm vui và bình an trong tâm hồn.

Thu Huyền – Việt Anh