Trong những ngày toàn thể Giáo Hội trên khắp địa cầu đang vui mừng hân hoan kỷ niệm Chúa Kitô Phục Sinh, đây thật cũng là dịp tốt đẹp mà chúng ta không chỉ mừng vui sự kiện trọng đại này một cách cá nhân mà cùng chia sẻ niềm vui, tình yêu thương của Thiên Chúa đến toàn thể mọi người xung quanh.
Hòa cùng tâm tư đó tối ngày 5/5/2015 nhóm Taize Đà Lạt đã quy tụ cùng với cộng đoàn Giáo xứ Chi Lăng tổ chức một buổi cầu nguyện với chủ đề “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).
Mặc cho thời tiết trúng ngày mưa gió và gần tới giờ buổi cầu nguyện thì mưa càng nặng hạt nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản được quý Cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông, Cha Bartolomeo Phan Trần Thái – những người luôn đồng hành với nhóm, Cha Giuse Trần văn Định – quản xứ Chi lăng, cùng quý Nữ Tu, các cô chú các em thiếu nhi thuộc Cộng Đoàn Giáo xứ Chi Lăng, Giáo họ Trại Hầm đã tới cùng chia sẻ những tâm tình, hiệp thông với nhóm Taize Đà Lạt để cất lên những lời ngợi khen, cầu nguyện, tâm tình với Thiên Chúa khiến cho không khí thật sốt sắng.
Sau phần chia sẻ ngắn của chị trưởng nhóm, mọi người cùng tập hát, những ngọn nến được thắp lên báo hiệu buổi cầu nguyện bắt đầu, mọi người ngồi thành vây quanh cung thánh, hương trầm được thắp lên, bài ca nguyện du dương xin Chúa Thánh Thần soi sang tâm tư mỗi người vang khắp không gian thánh đường, không khí lúc này thật êm dịu và ấm áp.
Nơi đâu yêu thương đầy và lòng mến dâng tràn
Nơi đâu yêu thương đầy thì này Chúa sẽ ngự đến.
(Ubi Caritas – Taizé)
Thật vậy! Chúa yêu thương là công trình vô cùng kì diệu mà Thiên Chúa ban cho con người chúng con và đêm nay thật sự chúng con ý thức được Tình yêu Thiên Chúa đã ôm ấp lấy toàn thể cộng đoàn chúng con, mặc cho mưa gió tí tách bên ngoài, chúng con vẫn ngồi đây dưới chân Chúa, người đã yêu thương nhân loại vô bờ, dưới tình yêu ấy những lời nguyện xin tha thiết được dâng lên Chúa.
Lạy Chúa ! Vì tình thương của Ngài là công bằng cho cả người tốt và người chưa tốt, vì vậy xin cho chúng con biết thương yêu, hiệp nhất và hi sinh về vật chất cũng như tinh thần cho những người mà chúng con yêu và cả những người không yêu chúng con, xin cho chúng con cùng được bao dung và mở lòng với mọi người. Xin cũng cho chúng con biết thương yêu Thiên Chúa và mọi thành phần trong Giáo Hội Công Giáo như những người bạn kề bên chúng con khi chúng con vui cũng như buồn, và là chỗ dựa, chỗ trông cậy vững chắc cho chúng con mãi mãi.
Mọi người cùng nắm tay nhau, cùng đọc lên Kinh Lạy Cha và ca nguyện để kết thúc buổi cầu nguyện, dịp này Cha quản xứ cũng có đôi lời nhắn nhủ và chúc lành tới toàn thể Cộng Đoàn, mọi người cùng trao nhau những lời chúc bình an và những cái bắt tay thân mật và đặc biệt hơn các cô chú trong Giáo Xứ đã chuẩn bị sẵn một buổi liên hoan nho nhỏ dành riêng cho nhóm Taize, trong buổi liên hoan thân mật Cha Quản xứ đã dành những lời động viên, chia sẻ góp ý cũng như ngợi khen tới các anh chị em trong nhóm Taize, quả thật đây là một vinh hạnh rất lớn cho chúng con.
Chúng con xin cảm ơn cha Quản Xứ, Quý Cha, quý Nữ Tu và toàn thể các cô chú các em thiếu nhi giáo xứ đã hiện diện và giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng con có được những giờ phút cầu nguyện thật sốt sắng.
Nhóm Taize Đà Lạt hi vọng được gặp lại tất cả mọi người tại Giáo Xứ Minh Giáo lúc 19h ngày 16 tháng 6 năm 2015.


Dominique Tuấn Minh –Hoàng Phúc Việt Anh









