CHỦ ĐỀ: CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

“Giêsu ơi! Ngài là ánh sáng, xin cho con được tan chảy trong Ngài. Giêsu ơi, Ngài là đường đi, xin cho con đồng hành với Chúa. Xin cho con với Chúa vào đời để trần gian tràn ngập tiếng cười. Xin cho con với Chúa vào đời để trần gian chan hòa niềm vui”.

Trên những con dốc ngoằn ngoèo của vùng ngoại ô Đà Lạt, chúng tôi – những cánh chim Taizé – đang mau mắn để đến với Giáo xứ Lang Biang xa xôi, để đưa Chúa đến một cách mới mẻ nhất với vùng đất này. Buổi cầu nguyện ngày 5-5-2016 với sự tham gia của hơn 100 em thiếu nhi Giáo lý, giáo dân Giáo xứ Lang Biang, các cô chú và các bạn trẻ thuộc Giáo hạt Đà Lạt. Đây còn là dịp để chúng tôi hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Với những ca từ mộc mạc, những đoạn Thánh Vịnh, cùng những giai điệu du dương bên ánh đèn leo lắt, làm cho tâm hồn chúng tôi như chìm đắm trong Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa… Chúng tôi như được trút hết tâm tư và bao gánh nặng của cuộc sống. Hạnh phúc nào hơn là được sống bên Chúa, được trò chuyện cùng Chúa, và được Ngài âu yếm giữ gìn.

Đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi cũng cầu nguyện cho môi sinh và Đất nước Việt Nam, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống do biến đổi khí hậu.

Hình ảnh Máu và Nước được tái hiện lại tuôn trào từ Thánh Giá San Damiano như suối nguồn ơn cứu độ xuống trên nhân loại.

Kết thúc buổi cầu nguyện, mỗi người chúng tôi đều mang lấy tâm tình tri ân cảm tạ về hồng ân của Thiên Chúa, cám ơn nhau vì sự hội ngộ đầy tình yêu mến, trao cho nhau những cái bắt tay của tình thân, và những lời cầu chúc bình an đến tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành cho Quý Cha, Quý Sr. và tất cả mọi người đã đồng hành với chúng con.

“Nơi đâu yêu thương đầy và lòng mến dâng tràn. Nơi đâu yêu thương đầy, thì này Chúa sẽ ngự đến”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa và chúng con sẽ được cứu độ… Lạy Chúa là sự sống và là tình yêu, xin biến đổi trái tim chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu, để yêu như Chúa, để sống như Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa là Cha chúng con, xin cho chúng con biết yêu mến muôn loài muôn vật, yêu mến và bảo vệ chính môi trường sống của chúng con, và xin cho chúng con biết yêu chính thân xác, linh hồn chúng con để chúng con có thể sống như Chúa, yêu như Chúa đã yêu, để hết mọi loài thụ tạo đều nhận biết chính Chúa là tình yêu mà được cứu độ nhờ Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

Hẹn gặp tất cả mọi người vào lúc 19:15 ngày 06/06/2016 tại Nhà thờ Thánh Tâm.

Thanh Tú – Quang Tuấn

Hoàng Phúc – Việt Anh