Ngày 07/07 vừa qua các bạn trẻ nhóm Taizé Đà Lạt đã quy tụ tại giáo xứ Thiện Lâm và có một buổi cầu nguyện sốt sắng với chủ đề “CÁC CON KHÔNG THỂ VỪA LÀM TÔI THIÊN CHÚA LẠI VỪA LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.
Buổi cầu nguyện đã có sự hiện diện đặc biệt của 13 bạn trẻ đến từ giáo xứ Lạc Lâm, Đơn Dương. Với tinh thần học học và với mong muốn đem Taizé về giáo xứ của mình. Các bạn đã không quản ngại mưa gió lên Đà Lạt chỉ để tham dự một buổi cầu nguyện sau đó lại tranh thủ ra về để đảm bảo thời gian và công việc ngày mai. Quả là Chúa đang hiện diện, quả là Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mỗi người chúng ta.
Trong cuộc sống ngày mai biết bao nhiêu nhu cầu vật chất mà chúng ta phải lo toan, tính toán. Của cải, danh vọng, tiền bạc đôi khi làm cho chúng ta, đặc biệt là giới trẻ mù quáng, mê muội. Nhiều khi chúng ta chỉ mải lao vào kiếm tiền, để rồi quên mất một Người đang chờ đợi chúng ta. Người chỉ chờ chúng ta đến với Người chỉ một giờ đồng hồ vào Chúa Nhật. Người chỉ chờ một câu tạ ơn, một lời cầu nguyện hằng ngày của chúng ta. Vậy mà chúng ta hững hờ, đã vô tình làm ngơ chỉ vì không còn chút thời gian nào “rảnh rỗi”.
Chủ đề cầu nguyện hôm nay như nhắc nhở chúng ta ý niệm về cuộc sống hằng ngày. Chúng ta còn một nơi để nương tựa, còn một Người để tìm đến, của cải vật chất chỉ là hư vô mà thôi!
“Đừng sợ, Ta ban cho các con ơn an bình”

Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với chúng con. Tạ ơn Ngài vì đã luôn bên cạnh dạy dỗ chúng con. Xin Ngài ban thêm Thánh Thần Chúa, để chúng con có thể hiểu được ý Thánh ý Chúa hằng ngày, và chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỷ.
Thùy Dung – Việt Anh









