19h15 ngày 07/07/2016 nhóm Taize Dalat đã hội tụ tại nhà thờ Vạn Thành để cùng “gặp gỡ” Chúa Giê-su.
Hiện diện với nhóm có Cha Vincente Vũ Tấn Thành- Cha quản xứ giáo xứ Vạn Thành, Chú Hữu Phước- Trưởng ban đặc trách giới trẻ giáo hạt Đà Lạt, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Thánh Mẫu, giới trẻ Thánh Tâm, Nhóm Lửa Yêu Thương,… và hơn 25 cô chú và các em nhỏ giáo xứ Vạn Thành.
Không quản ngại thời tiết lạnh lẽo, mưa gió, mọi người đã có mặt từ sớm, háo hức để được “gặp người Bạn Tri Kỉ” của mình.
Buổi cầu nguyện với chủ đề “Cứ xin thì sẽ được” thật ấm áp và chan hòa, qua ánh mắt mọi người chúng con cảm nhận được một giờ đồng hồ dành cho Chúa hôm nay dành cho Chúa không hề “lãng phí”, mọi người có dịp ngồi lại, nhìn ngắm, ca tụng Chúa và nhìn lại con người yếu đuối, tội lỗi của mình để rồi mai này tin tưởng và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Một thành viên trong nhóm Taize Dalat, cũng là con chiên của giáo xứ Vạn Thành chia sẻ “lần đầu tiên mọi người đến cầu nguyện nơi đây, cảm thấy giáo xứ ấm áp, hạnh phúc quá!”
Đây không phải là niềm tự hào của Taize Dalat nhưng là niềm hạnh phúc rất lớn của nhóm, mong ước mang Taize đến mọi nơi chưa bao giờ nguôi ngoai trong mỗi con người Taize chúng con, Chúa cứ sai và chúng con sẽ đáp lời.
“Chẳng gì khiến ta lo âu, chẳng gì khiến ta băng khoăn, khi ta theo Chúa ta đâu lo chi thiếu nữa…một mình Chúa tràn ngập hồn ta.”
Đó là tất cả những gì chúng con muốn ca mãi, ca hoài!

Anna Thùy Dung – Việt Anh









