“Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: Anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẽ chỉ bán được hai hào , phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh hem còn quý hơn muôn vàn chim sẻ. Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên Thần của Thiên Chúa”

Tháng sáu, cả Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ mừng kính Thánh Tâm chúa Giê-su, mừng kính lượng từ bi, mừng kính sự hi sinh cao cả của ngài để cứu chuộc thế giới, mừng kính ngài vì tình yêu của ngài tuôn ban xuống chúng con.

 Hòa trong tâm tình đó lúc 19h30 ngày 16/6/2015, Nhóm Taize Đà Lạt đã có một buổi cầu nguyện hết sức đầm ấm với chủ đề “Hãy nói công khai và đừng sợ” tại Giáo Xứ  Minh Giáo. Tháng này Đà Lạt bắt đầu vào mùa Mưa, trời thật lạnh và mưa nặng hạt nhưng những sự ấy dường như là một thập giá nho nhỏ mà chúng con phải hi sinh vác hôm nay để đến với Chúa. Bỏ lại những buồn bực, chúng con hân hoan tới đây, bước vào nhà chúa và cùng cất tiếng cầu nguyện với dự hiện diện đặc biệt của cha Phó xứ Minh Giáo, đông đảo các thành viên và cả những em nhỏ cũng đã đến hiệp thông trong tiếng ca khen chúc tụng Thiên Chúa.

“Lạy Chúa, Chúa đã xét con và biết rõ. Mọi tư tưởng ở trước mắt ngài luôn luôn, khi con đứng hay con ngồi chúa luôn ở trước mặt, ngài luôn chăm nom mãi giữ gìn suốt cả cuộc đời…”

Trích “O God you search me – Thánh Bernadette Farell”.

Bài hát trên đã đánh động tình yêu Chúa trong lòng chúng con, phải ngài luôn hiện diện, vậy mà khi chúng con luôn quên mất ngài mà sa ngã vào những thú vui thường nhật, chúng con bị vật chất và niềm vui thế gian đè lấp lên tâm hồn quên rằng Chúa luôn luôn hiện diện bảo bọc và giữ gìn chúng con, đâu cần chúng con kêu xin, ngài đã tường mọi ý nghĩ, mọi tâm sự. Đâu đó có những giọt nước mắt lăn dài, chúng con tự nói với lòng mình con hối lỗi rồi Chúa ơi.

Chính chúa đấng thấu suốt mọi sự, Tạ ơn Chúa đã sắp đặt chúng con đến Giáo Xứ Minh Giáo ngày hôm nay, với thanh âm vang vọng của những lời cầu nguyện tha thiết dâng lên ngài, xin cho chúng con biết hi sinh cho anh em mình như chúa đã chỉ dạy và biết lấy đức hi sinh làm niềm vui cho bản thân, xin cho chúng con biết cậy trông lên Ngài khi chúng con vấp ngã, biết tâm sự cùng ngài khi vui và buồn để nhận được sự ủi an, xin cho chúng con và mọi người sự kiên trung trong Đức Tin của mình.

Tin mừng vang lên, Đặc biệt hơn dưới bàn thờ trang trọng trện cung thánh, là thánh tích của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con bồi hồi đọc Tin Mừng và nhớ lại những câu chuyện của các vị thánh Tử Đạo. Đây ! Thánh tích nói lên sự can đảm thà chịu chết chứ không bội phản với Đức Tin của mình, đâu đó trong lời nguyện xin hôm nay chúng con cầu xin các Thánh nghe thấy mà cầu bầu hằng giúp cho chúng con trung kiên hơn trên con đường phụng sự Ngài.

Khép lại buổi cầu nguyện, chúng con lại trở về cuộc sống thường nhật, cuộc sống với bao lo toan và cám dỗ. Lạy chúa! Xin cho chúng con biết nói công khai và đừng sợ khi trước mặt mọi người, chúng con dám thừa nhận và nói lên chúng con Tin Tường nơi Chúa, xin cho chúng con nói lên lòng cậy trông và phó thác của chúng con ở nơi Chúa.  Xin giữ gìn con cái ngài là những kẻ tin tường nơi Ngài, xin cho hồng ân chúa tuôn đổ xuống mọi người, tuôn đổ cả trên những người đang trông cậy và những ai chưa có lòng cậy trông nơi Chúa.

Hẹn gặp lại mọi người vào buổi câu nguyện  ngày 7/7/2015 vào lúc 19h15 tại giáo xứ Thiện Lâm.

Dominique Tuấn Minh

Hoàng Phúc Việt Anh