Giáo xứ Thanh Bình, Hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt từ nhiều ngày nay đã nhộn nhịp với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn: tiễn Cha Anphong Nguyễn Đức Vĩnh , thứ sáu ngày 28/07/2017 đi làm Cha xứ Giáo xứ Đatông, Đamrông và hôm nay, Chúa nhật ngày 30/07/2017 đón Cha Tân Quản Xứ Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên.

Giáo xứ Thanh Bình là một Giáo xứ kỳ cựu của Hạt Đức Trọng, Đà Lạt. Giáo xứ Thanh Bình quy tụ giáo dân từ các địa phận Thanh Hóa, Phát Diệm thời thập niên 1954…Giáo xứ đã khởi đầu với những gia đình Công giáo do các Cha đưa từ Bắc vào Nam. Trải qua nhiều thăng trầm và nhiều biến cố, Giáo xứ Thanh Bình đã có nhiều đời Cha xứ, Cha phó, Cha phụ tá và những Cha xứ  Matthêu Đinh Viết Hoàng, Anphong Nguyễn Đức Vĩnh là những Cha xứ đã coi sóc Giáo xứ Thanh Bình trong những năm gần đây. Giáo xứ Thanh Bình là một Giáo xứ toàn tòng, giáo dân có lòng đạo đức, sống hợp tác tốt trong việc xây dựng Giáo xứ và xây dựng tình người. Đây là một trong những Giáo xứ có nhiều ơn gọi linh mục và nam nữ tu sĩ. Giáo xứ đã góp phần cho Giáo Hội, cho địa phận Đà Lạt nhiều linh mục và nhiều tu sĩ nam nữ. Điều này nói lên chiều sâu của Giáo xứ Thanh Bình.

Sáng nay, trời đẹp không mưa dù rằng trước đó Đà Lạt, Lâm Đồng đã bị ảnh của áp thấp nhiệt đới, đặc biệt của cơn bão số 4. Thực tế đây là niềm vui lớn cho Giáo xứ Thanh Bình và cho nhiều người ở nhiều nơi đến tham dự thánh lễ nhận xứ của Cha Tân Quản xứ Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên. Hơn 20 linh mục thuộc Giáo Hạt Đà Lạt và Đức Trọng đã có mặt trong thánh lễ nhận xứ của Cha Tân Quản xứ Đaminh. Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo đọc văn thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương đặt Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên,

nguyên Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt làm Tân Quản xứ Giáo xứ Thanh Bình.Những tràng pháo tay dòn dã vang lên chúc mừng Cha Tân Quản xứ.

Các nghi thức như tuyên xưng đức tin, ngồi vào ghế chủ tọa, ngồi tòa giải tội, giật chuông và mở cửa Nhà tạm nói lên ý nghĩa của chức vị Quản xứ.Càng tham dự các thánh lễ nhận xứ, chúng ta càng cảm nghiệm và hiểu được vai trò của vị Mục tử riêng của Giáo xứ quan trọng thế nào ! Nhờ đó chúng ta càng yêu mến, cảm thông và nâng đỡ các vị Chủ chiên cách nhiệt tình và sâu xa hơn. Đàng khác Cha Quản xứ cũng nhận ra vai trò của mình cần thiết thế nào đối với đoàn chiên. Tôi còn nhớ một đoạn Đức Cố Hồng Y Tụng đã viết :” Mối quan hệ giữa giáo dân với linh mục rất chặt chẽ thân mật. Đời sống của người giáo dân từ trước khi sinh ra đến sau lúc từ trần thường xuyên gắn bó với linh mục.Trước khi sinh ra người giáo dân đã được tiếp xúc với linh mục qua bà mẹ đến xin làm phép thai, sau khi sinh ra người giáo dân được đem đén nhà thờ xin linh mục ban phép rửa tội để trở nên con Chúa, khi đến tuổi khôn người giáo dân được linh mục chuẩn bị cho rước lễ lần đầu…Sau khi từ trần, xác người giáo dân được đem đến nhà thờ, được linh mục đọc kinh cầu nguyện và tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn người giáo dân sớm về cùng Chúa. Như vậy, trong cuộc đời người giáo dân luôn có linh mục ở bên như một người cha, một người thầy, một người anh em và một người bạn đồng hành. Mối quan hệ đó, đòi linh mục phải yêu thương giáo dân và tận tình phục vụ theo gương Chúa Giêsu. Còn giáo dân phải quý trọng, yêu mến và giúp đỡ linh mục, nhất là cầu nguyện cho các linh mục được nên thánh, linh mục càng thánh thiện thì càng làm vinh danh Chúa và càng làm ích cho giáo dân “.

Đức Cha phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã giúp mọi người hiểu rõ nước trời và Ngài đã giải thích rõ ràng từng việc của Cha Tân Quản xứ ngày hôm nay. Ngài kêu gọi Cha Tân Quản xứ hãy trở nên vị Mục tử như lòng Chúa mong ước. Cha Tân Quản xứ đã nói lên tâm tình biết ơn của mình đối với Đức Cha Chính, Đức Cha phó, Cha Quản hạt Giuse, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và mọi người.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng, đạo đức, trang nghiêm thánh thiện và đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người có mặt sáng nay: Chúa nhật ngày 30/07/2017.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT