Một gia đình tốt bụng đóng góp cùng với mấy người thân quen trong Gx. Thánh Tâm (LT) được  gần 500 thùng mì gói, cùng một số quần áo cũ gửi làm quà đến một số nơi vùng xa trong Giáo hạt Bảo Lộc. Mấy anh em Huynh trưởng và giới trẻ Gx. Thánh Tâm nhận trách nhiệm chuyển quà đi. Giáo xứ Cát Tiên là nơi điểm đến đầu tiên trong những ngày cuối năm Mậu Tý, sau đó là Gx. Đại Lộc, và một làng người Thượng ở Gx. Thanh Bình (Hạt Đức Trọng).

Chuyến đi đến những thôn xa ở Cát Tiên như thôn 4, 5, 6… dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của Cha Phêrô Phạm An Nhàn và ban phần việc, mỗi gia đình ở nơi đây không phân biệt tôn giáo, đều nhận được những món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đầy ắp những tình cảm yêu thương, sẻ chia..

Một điều đặc biệt trong chuyến đi lần này, sự có mặt của Cha cố Laurensô Phạm Giáo Hóa – con chim đầu đàn trong sứ vụ truyền giáo của Giáo phận –  Vào tuổi 90, nhưng Cha vẫn hăng hái cùng đoàn con lên núi thăm con cái của mình. Không cần phải nói ra đây chúng ta cũng có thể hình dung sự mừng vui của những anh em Thượng ở xã Đồng Nai Thượng (thôn 5) mừng vui và cảm động như thế nào.

Buổi chiều, hai Cha Laurensô và Phêrô sau khi ban Bí Tích Hòa Giải cho anh em, Cha Sở Phêrô đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn cuối năm. Sau Thánh lễ Ban phần việc Giáo xứ cũng đã chúc tết Giáo dân.

Buổi tối Cha con cùng quây quần bên ché rượu cần, với những điệu múa nhịp chiêng bên ánh lửa hồng. Không gian cùng tình người ấm lại, xua tan cái lạnh của mùa đông còn sót đâu đó trên non cao xa xôi này. Chúng tôi thấy gần lắm…như ngay sát bên – Chúa đang ở cùng, nối và giữ chặt chúng con lại với nhau. Trời khuya, chia tay nhau,  từng nhóm người tản về các buôn, trên tay mỗi gia đình nhận một món quà cũng tăng thêm niềm vui trong những ngày tết đến cận kề.

Sáng hôm sau, Cha sở Phêrô đã cử hành nghi thức làm phép cho 20 bộ hài cốt của cha ông Giáo dân từng sống nơi đây, để chuẩn bị cho việc lập một nghĩa trang Công Giáo.  Một Thánh lễ đồng tế được cử hành xin ơn bình an cho mọi người, mọi nhà. Thời gian như ngắn dần, Cha Laurensô chỉ kịp thăm một vài gia đình rồi phải xuống núi quay về…

Hai ngày cuối năm đáng nhớ của xã Đồng Nai Thượng. Rồi mai này với lời cầu nguyện và giúp sức của nhiều người, nơi đây không còn là chốn xa xôi lạ lẫm vì sợi dây nối kết của Thiên Chúa đã níu giữ mọi người đến gần và sống với nhau.

Huy Cận, Hà Dũng, Quốc Hùng, Thành Trung