Chiều ngày cuối tháng cầu cho các Linh hồn, Cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Nguyễn Văn Khấn đã nhận lời mời về dâng thánh lễ tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hóa. Cùng đồng tế với Ngài, có cha Quản xứ và Phó xứ; Cha Px. Nguyễn Văn Hoàng, Cha Px. Nguyễn Văn Thịnh, Cha Giuse Trần Hữu Trí và Cha GBt. Nguyễn Thái Thành – là những người con của giáo xứ. Trước khi nhập lễ, cha Quản hạt đã làm phép tượng Đức Mẹ Sầu Bi, mới được đặt tại lễ đài của Nghĩa Trang.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Quản hạt nói về cùng đích đời sống và những việc cần phải làm trong đời sống hàng ngày của người tín hữu. Ngài kể câu chuyện: Có một người mỗi buổi sáng đi mua 4 ổ bánh mì (bánh mì ở Pháp một ổ dùng cho cả ngày). Thấy lạ nên người bán bánh mì mới tò mò hỏi và anh ta trả lời: ổ thứ nhất dành cho quá khứ, ổ thứ hai dành cho hiện tại, ổ thứ ba dành cho tương lai gần và ổ thứ tư dành cho tương lai xa. Càng thắc mắc hơn, người bán bánh mì gặng hỏi thì anh ta nói rằng: ổ dành cho quá khứ là cho Mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, ổ dành cho hiện tại là cho tôi, ổ dành cho tương lai gần là cho con gái tôi và ổ dành cho tương lai xa là…. gần nhà tôi có một người vô gia cư và không có khả năng tự nuôi sống, nên mỗi ngày tôi dành phần đó cho anh ta…

Đó là nghĩa vụ bác ái của người Kitô hữu, và đó cũng chính là cách chuẩn bị hành trang đời sau mà mỗi người có thể chuẩn bị cho mình.

Việc dâng lễ, cầu nguyện cho các linh hồn không phải chỉ có trong tháng 11, nhưng là hàng ngày và mỗi ngày. Đây là một cách biểu lộ đức tin Công Giáo: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau” và đây cũng là dịp nhắc mỗi người còn sống biết sống xứng đáng để dạt được hạnh phúc cuối cùng là sự sống đời đời trong Nước Chúa.
Bá Trí









