Chiều tối ngày 2.7, cha Tổng Đại diện tiếp tục đến thăm các cộng đoàn, giáo xứ tham gia hỗ trợ mùa thi 2015.

Lúc 17 giờ 30, cha Tổng chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh tại Học viện Durando thuộc Tu hội Vinh Sơn (Yết Kiêu). Tham dự thánh lễ  có 50 thí sinh, cùng các tình nguyện viên và đại diện ban điều hành chương trình Hỗ trợ mùa thi giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, cha Tổng thay mặt giáo phận cảm ơn Tu hội Vinh Sơn đã mở rộng cửa để đón tiếp các thí sinh đến Đà Lạt dự thi. Trong bài giảng cha Tổng dựa vào Tông huấn Niềm vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô, muốn giáo hội có tinh thần cởi mở đối với nhau và đối với bên ngoài; mỗi Kitô hữu phải ra đi để gặp gỡ con người trong thế giới hôm nay… Cộng đoàn Vinh Sơn đang sống tinh thần đó, mở cửa mời gọi các thí sinh đến ở cà dành cho những chỗ ở tiện nghi nhất, đẹp nhất.

Khi đến đây, chúng con có thể chưa quen biết nhau, chưa phải là bạn tri kỷ, nhưng qua những ngày sống chung trong một mái ấm này chúng con trở thành bạn, trở thành những người thân thương. Bên cạnh đó được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của quí Cha, quí thầy, các tình nguyện viên, đây là động lực để chúng con thi cử đạt kết quả tốt nhất. Cha mong muốn các con khi trở về nhà cũng biết sống cơi mở với mọi người, biết chia sẻ tình yêu thương cho mọi người. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta một trái tim nhạy cảm, đồng cảm để quan tâm đến mọi người.

Sau thánh lễ, cha Tổng dùng cơm tối với các thí sinh và các tình nguyện viên. Một lần nữa cha Tổng cảm ơn quí cha Tu hội Vinh Sơn các tình nguyện viên, chị Hiền nấu ăn đã thay mặt giáo phận, giáo hạt tận tình  phục vụ các thí sinh thí sinh.

Tiếp đó, 19 giờ 30 cha Tổng đến đến giáo xứ Du Sinh thăm các thí sinh. Đúng lúc đó các em tập trung trong nhà thờ để tham dự giờ cầu nguyện chung với giáo xứ. Cha Tổng cảm ơn cha Quản xứ, quí thầy dòng Phanxicô, Hội đồng giáo xứ, hiền mẫu, giới trẻ giáo xứ đã nhiệt tình phục vụ các thí sinh. Cha Tổng nói với các thí sinh, khi đến đây chúng con đón nhận tình yêu thương của mọi người, chúng con hãy nỗ lực học tập, thi cử thật tốt để khỏi phụ lòng của cha mẹ và mọi người. Cha Tổng chúc các thí sinh hãy bình tĩnh tự tin để tiếp tục những môn thi còn lại thật tốt.

Rời giáo xứ Du Sinh, nhận được tin thí sinh Nông Thị Mai, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng đang lưu trú tại giáo xứ Tùng Lâm bị viêm phổi, Cha Tổng Đại diện cùng Ban điều hành chương trình Hỗ trợ mùa thi đã đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi, động viên. Trước đó, sáng 2.7, em Mai bị trúng gió được các y sĩ chăm sóc tận tình, Ban điều hành điều chiếc ô tô 7 chỗ chở em Mai đến trường Đại học Đà Lạt để thi môn Văn. Các bác sĩ  tận tình truyền nước, chăm sóc sức khỏe cho em Mai để sáng 3.7 có thể tiếp tục đến trường thi. Em Mai là thí sinh ngoài Công giáo, khi hay biết giáo phận tổ chức Hỗ trợ mùa thi đã đăng ký tham dự.

Tiếp đó, cha Tổng đại diện đến Tu hội Tận Hiến (Minh Giáo) thăm các thí sinh. Ngài đến thăm các phòng ngủ của các thí sinh, thăm hỏi và nhắn nhủ các thí sinh hãy nỗ lực học tập. Những bạn nào có chí hướng đi tu thì có Tu hội đây đón nhận ngay (cười…). Cha Tổng cảm ơn quí Cha, quí Thầy Tu hội đã đón nhận các em, chăm lo cho các em; đặc biệt đã cung cấp nước uống cho tất cả các điểm lưu trú hỗ trợ mùa thi có nhu cầu.

Rời Tu hội Tận Hiến, cha Tổng tiếp tục đến Cộng đoàn Phaolô Thiện Bản cảm ơn quí sơ đã mở rộng cửa đón tiếp các thí sinh không phân biệt tôn giáo. Cha Tổng mong muốn năm tới Cộng đoàn tiếp tục cộng tác với giáo phận trong việc hỗ  trợ mùa thi cho các thí sinh.

Trước đó, trưa 2.7 cha Tổng dùng cơm chung với các thí sinh đang lưu trú tại Nhà Mục vụ giáo xứ Chánh Tòa, Ngài đến từng bàn ăn hỏi thăm các thí sinh việc làm bài thi, buộc các thí sinh phải ăn hết khẩu phần để bảo đảm sức khỏe đi thi. Cha Tổng xuống tận bếp cảm ơn anh Tí (giáo xứ Tùng Lâm) đã phục vụ nấu ăn cho các thí sinh, cho các em có những bữa ăn ngon.

Đúng 21 giờ xe của anh chị Minh-Lan (giáo xứ Thánh Mẫu) chở cha Tổng về nhà thờ Chánh Tòa. Ngày 3.7, cha Tổng tiếp tục đến thăm các cộng đoàn đang đón tiếp các thí sinh.

Thông Xanh – Duy Khải