Sáng thứ Tư Lễ Tro ngày 5/3/2025, Cha Tổng Đại diện – Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đến Giáo xứ Thánh Mẫu (Giáo hạt Đà Lạt) chủ sự thánh lễ khai mạc Mùa Chay Thánh 2025. Đồng tế với Cha Tổng có Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Đại Chủng viện Minh Hòa, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn, Quản xứ Thánh Mẫu.
Thánh lễ hôm nay có đầy đủ các thành phần tham dự., gồm quý Tu sĩ, thiếu nhi, giới trẻ đến những bậc cao niên trong Giáo xứ Thánh Mẫu.
Mở đầu thánh lễ, Cha Tổng Đại diện nêu lên ý nghĩa của Lễ Tro, việc xức tro và mời gọi cộng đoàn: “Lễ Tro mở đầu cho Mùa Chay Thánh. Trong 40 ngày này chúng ta hãy bước theo Đức Kitô sống chay tịnh, sám hối, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đặc biệt trong Năm Thánh 2025 này, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong Niềm Hy vọng. Chúng ta hãy bước đi cùng Đức Kitô và mang Tin Mừng cứu độ đến với mọi người.”
Trong bài giảng lễ, Cha Đaminh chia sẻ về Sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong Hy vọng”. Theo Cha Đaminh, Mùa Chay Thánh giúp mỗi người trong chúng ta nhìn lại bản thân mình (sám hối), gắn bó mật thiết với Đức Ki tô (cầu nguyện) và sống bác ái yêu thương (chia sẻ). Cha Đaminh nhắc lại lời mở đầu Sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo hoàng. “Trong mùa chay này khi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của Năm Thánh, tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em một số suy tư về ý nghĩa của việc Cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa với lòng thương xót của Người, dành cho tất cả chúng ta”.
Tiếp đó, Cha Đaminh khai triển một số điều quan trọng trong Sứ điệp Mùa Chay 2025 để giúp cộng đoàn ý thức sống Mùa Chay. “Tất cả chúng ta là những người hành hương trên cuộc đời này. Vậy tôi có thật sự đang trên hành trình tiến về phía trước hay tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ? Tôi có sẵn sàng theo Đức Kitô đi trên con đường thập giá trong 40 ngày Chay Thánh không? Chúng ta có biết đi cùng nhau không? Có biết lắng nghe nhau, lắng nghe người khác để chống lại sự khép kín, chỉ nghĩ đến bản thân mình không?” Cha Đaminh nhắc lại Sứ điệp của Đức Giáo hoàng: “Là Giám mục, Linh mục, Tu sĩ hay giáo dân đang phục vụ Nước Trời, liệu chúng ta có biết cộng tác với nhau không? Chúng tá có thực sự đón nhận người khác qua những hành động cụ thể, dù họ ở gần hay xa? Chúng ta có làm cho người khác cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn hay vô tình khiến họ cảm thấy bị xa cách?”
Tiếp đó, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn hãy nhìn vào Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của tất cả chúng ta: “Mỗi người có khao khát ơn cứu độ và khẩn cầu Chúa giúp mình đạt được ơn ấy không? Mỗi người có thực sự cảm nhận được Niềm hy vọng trong đời sống của mình không?”
Cha Đaminh cầu chúc mỗi người trong giáo xứ hãy biết cùng nhau bước đi trong Niềm hy vọng trong suốt Mùa Chay Thánh, biết nhìn lên Thập giá Đức Giêsu để can đảm tiến bước, biết từ bỏ chính mình để sống thánh thiện hơn, sống hy sinh nhiều hơn và đặc biệt biết chia sẻ tình yêu thương với mọi người, để mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.
Sau bài giảng, Cha Tổng Đại diện dâng lời cầu nguyện, làm phép tro và cử hành nghi thức xức tro. Tất cả cộng đoàn lần lượt tiến lên để được xức tro với lời nhắc nhở: “Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro” hoặc “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”
Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện Tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể cách sốt sắng.
Cuối thánh lễ, Cha Phêrô – Quản xứ Thánh Mẫu thay mặt giáo xứ cảm ơn Cha Tổng Đại diện và Cha Đaminh đã đến giáo xứ chủ sự thánh lễ và giảng lễ trong ngày khai mạc Mùa Chay Thánh thật trang trọng và sốt sắng.
Kính chúc quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Mùa Chay thánh thiện để đón nhận thật nhiều tình yêu thương và ân sủng của Chúa Giêsu Kitô.
Ban Truyền thông Giáo xứ Thánh Mẫu