Trong bầu khí trầm lắng và linh thiêng của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh (03/04/2026), cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã quy tụ về ngôi thánh đường chung để cử hành nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.
Bàn thờ trống trơn, không tiếng chuông ngân, vắng bóng những khúc ca rộn ràng. Chiều nay, toàn thể phụng vụ được bao phủ bởi một sự thinh lặng sâu thẳm – sự thinh lặng đưa mỗi người bước vào mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Đấng Cứu Thế.
Buổi cử hành do Cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự. Theo truyền thống Phụng vụ, hôm nay Giáo hội không cử hành Thánh lễ, mà thay vào đó là một nghi thức tưởng niệm đặc biệt gồm ba phần: Phụng vụ Lời Chúa, Suy tôn Thánh Giá và Nghi thức Hiệp lễ. Từng phần được cử hành cách trang nghiêm, dẫn dắt cộng đoàn bước vào hành trình khổ nạn và chiêm ngắm tình yêu cứu độ.

Phụng vụ Lời Chúa: Bước theo dấu chân thương khó
Phần mở đầu là Phụng vụ Lời Chúa, với đỉnh cao là bài Thương Khó theo đoạn Tin Mừng Thánh Gioan. Trong không gian tĩnh lặng, Lời Chúa vang lên như chạm đến chiều sâu tâm hồn, đưa cộng đoàn trở về với hành trình đau thương của Chúa Giêsu: từ vườn Cây Dầu cô tịch, qua những phiên tòa bất công, đến những roi đòn, nhục hình và cái chết trên Thập giá.
Chúa Giêsu – Đấng vô tội – đã tự nguyện đón nhận tất cả không phải vì yếu đuối, mà vì vâng phục Thánh ý Chúa Cha và yêu thương nhân loại. Qua Lời Chúa, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình. Trước tình yêu dâng hiến ấy, con người được thúc đẩy hoán cải, từ bỏ tội lỗi để trở về cùng Thiên Chúa.
Lời nguyện chung: Trái tim Giáo hội ôm trọn nhân loại
Tiếp nối là phần Lời nguyện chung trọng thể – một trong những nét đặc trưng của phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh. Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa mười lời khẩn cầu: cho Giáo hội toàn cầu, cho Đức Thánh Cha, các bậc Mục tử, các nhà lãnh đạo quốc gia, những người đang chịu gánh nặng đau khổ, và cả những ai chưa nhận biết Chúa.
Những lời nguyện mang chiều kích vũ trụ này diễn tả một Giáo hội luôn mở rộng trái tim để ôm trọn nhân loại. Trong sự thinh lặng đan xen, mỗi tín hữu như được hiệp thông sâu xa hơn với nỗi đau của thế giới, đặt tất cả vào niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Đó là hành vi của đức tin: tin rằng chính nơi Thập Giá, Thiên Chúa đang lắng nghe và chữa lành mọi vết thương của nhân loại.

Suy tôn Thánh Giá: Cúi mình trước Tình Yêu đến cùng
Cao điểm của buổi cử hành là nghi thức Suy tôn Thánh Giá. Trong bầu khí trang nghiêm, Mộc Thánh được cung nghinh lên cao cùng lời xướng:
“Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.”
Lời đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy” vang lên tha thiết như một lời tuyên xưng đức tin. Thập Giá – từ một biểu tượng của đau khổ và ô nhục – nay đã trở thành ngai tòa vinh quang, nơi tình yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Tiếp đó là nghi thức Kính Thánh Giá. Từng dòng người tiến lên trong thinh lặng, cúi mình bái kính và hôn chân Chúa. Cử chỉ đơn sơ nhưng chứa đựng chiều sâu tâm linh lớn lao: một lời tạ ơn vì tình yêu vô biên, một lời thống hối vì những yếu đuối, và một quyết tâm đổi mới đời sống.
Đã có những ánh mắt lặng đi, có những giọt nước mắt âm thầm rơi… Bởi ngay dưới chân Thập Giá, mỗi người nhận ra Chúa đã chịu đóng đinh vì chính bản thân mình.

Nghi thức Hiệp lễ: Kết hiệp trong mầu nhiệm tự hiến
Phần cuối của nghi thức là Rước lễ. Dù không có phần Dâng lễ và Truyền phép, cộng đoàn vẫn được rước Mình Thánh Chúa – đã được truyền phép từ Thánh lễ Tiệc Ly tối Thứ Năm – để hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô trong mầu nhiệm Thập giá. Đó là sự kết hiệp mầu nhiệm giữa con người mỏng giòn với tình yêu cứu độ vô biên của Thiên Chúa.
Buổi tưởng niệm khép lại trong sự thinh lặng thẳm sâu. Không có phép lành cuối lễ, không bài ca kết thúc, mọi người lặng lẽ ra về, mang theo sự tĩnh mịch của một ngày đại thánh – ngày mà tình yêu được trao ban đến tận cùng.
Nguyện xin cho mỗi người, khi chiêm ngắm Thập Giá Chúa, biết sống xứng đáng hơn với tình yêu ấy: biết “chết đi” cho tội lỗi, sống yêu thương tha nhân nhiều hơn, và luôn vững tin rằng – sau bóng tối của đồi Canvê, ánh sáng Phục Sinh rạng ngời chắc chắn sẽ bừng lên.
Maria Madalena Phương Anh – Đaminh Xuân Cường
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

