Với tâm tình và bầu khí thật lắng đọng khi cùng sống trong cuộc thương khó và cái chết cứu độ của Chúa Giêsu ; với những ý nghĩa cao quý của các nghi lễ chiều nay, nên dù rất đông tín hữu tham dự, từ những em thiếu nhi đến các cụ cao niên, mọi người đều góp phần mình để buổi lễ diễn ra thật trang trọng và sốt sắng. Qua đó một lần nữa cho thấy niềm tin và lòng yêu mến, cậy trông luôn bừng cháy trong tâm hồn mọi người. Đức Cha Phêrô đã hiện diện để cử hành các nghi thức Phụng vụ của chiều thứ Sáu Tuần Thánh.

Qua các Bài Đọc Lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ cùng cộng đoàn :

Anh chị em thân mến,

Chúng ta có thể tóm tắt các Bài đọc gắn liền với cuộc Thương khó của Chúa Giêsu:

Tiên tri Isaia là người được ơn đặc biệt để loan báo trước về Chúa Giêsu Kitô chịu khổ nạn. Bài trích hôm nay là một trong bốn bài ca rất danh tiếng về người-tôi-tớ-đau-khổ của Thiên Chúa. Hình ảnh người tôi tớ chịu đòn vọt, chịu tra tấn, mang lấy tất cả hậu quả tội lỗi của loài người vào trong thân xác mình, nhờ vậy tội lỗi của loài người được tha thứ. Không một ai ở trần gian, dù chịu bao nhiêu cực hình, có thể mang đến sự tha thứ hay xóa tội cho chúng ta, nếu đó không phải là chính Thiên Chúa thật. Chỉ Thiên Chúa thật mới có quyền, mới có khả năng nhận các hình phạt thay cho chúng ta. Phải xác tín rằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta ơn tha thứ, ơn cứu độ.

Bài trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Do thái, giải thích tại sao cái chết của Chúa Giêsu có thể đền bù tội lỗi của chúng ta. Đức Giêsu chết với tư cách của một Vị Thượng Tế, Ngài là Đấng trung gian mang lấy tội lỗi của loài người dâng lên Thiên Chúa để được Thiên Chúa tha thứ. Làm được việc đó vì một đàng Chúa Giêsu dù là Thiên Chúa thật nhưng Ngài đã “xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha” ; đàng khác Ngài là con người thật, Ngài hiểu biết sự yếu đuối của con người, Ngài có thể thay con người dâng lên Chúa Cha của lễ là chính Ngài.

Bài Phúc âm cho thấy Chúa Giêsu chịu bắt bớ, chịu đánh đòn, chịu tra khảo, chịu đóng đinh, chịu chết là vì Ngài muốn, Ngài chết cách tự nguyện. Nếu thật sự muốn tránh cái chết đó thì rất dễ dàng, nhưng Ngài đã không làm ; Ngài không chết vì bất lực hay vì thua cuộc, nhưng Ngài chết vì yêu loài người, Ngài tự nguyện mang lấy tội lỗi của loài người và chịu chết cho chúng ta được sống.

Tình yêu của Chúa Giêsu được biểu lộ rõ ràng nơi thập giá, vì vậy tôn vinh thập giá không phải tôn vinh một cực hình, nhưng là tôn vinh tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng cực hình đó để cứu chuộc, để biểu lộ tình thương với chúng ta như lời Ngài nói : “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người dám hy sinh mạng sống của mình vì người mình yêu thương”. Sự hy sinh mạng sống mình ở đây là Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, mang lấy thân phận con người, chia sẻ tất cả những giới hạn, những yếu đuối của loài người. Khi chịu đóng đinh là Ngài đã đóng đinh tất cả sự yếu đuối, tất cả tội lỗi của con người để con người được ơn tha thứ.

Hiểu được điều đó, hiểu được quyền năng của Chúa thì chiều hôm nay, cách đặc biệt, Phụng vụ có những lời nguyện rất dài, vì Hội Thánh không muốn bỏ sót một thành phần nào, không một ai trong đời sống con người bị loại ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa hay bị loại trừ khỏi công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Với 10 lời nguyện cho mọi thành phần, có thể nói bao trùm tất cả loài người, chúng ta hãy sốt sắng tham dự và khẩn cầu Thiên Chúa qua tình yêu thương của Ngài, qua thập giá của Đức Kitô lôi cuốn mọi người biết ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa và được đón nhận ơn tha thứ và sự sống đời đời.

Thánh giá được giương cao, nhưng không phải là biểu tượng của sự chết, mà là một khẳng định mạnh mẽ của tình yêu. Đức Cha, Quý Cha, đại diện các cộng đoàn tu sĩ, các giới, các thành phần đã hôn kính Thánh Giá như muốn phần nào đáp trả tình yêu của Thiên Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá để cứu độ con người, để dạy cho con người bài học khiêm hạ tuyệt đối và yêu thương trọn vẹn.

Lúc 15 giờ chiều nay, cộng đoàn Giáo xứ đã sốt sắng đi Đàng Thánh Giá, muốn cùng được thông hiệp vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, muốn một lần nữa hiểu được vì sao Chúa Giêsu phải chết, muốn được đón nhận ơn Chúa để vươn lên trong đời sống…

Chắc chắn rằng cuộc đời chúng con còn rất nhiều gian truân, gai góc, nhưng xin cho chúng con biết nhìn vào Thánh giá Chúa để biết yêu thương, để vững tâm bước theo Chúa, để mọi người không quay lưng lại với tình yêu của Chúa, nhưng biết mở rộng tâm hồn đón nhận.

Tứ Linh