Cùng với giáo hội hoàn vũ bước vào đại lễ Phục Sinh, Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Mạnh đã dâng thánh lễ tại thánh đường Giáo xứ Tân Bình vào lúc 6h00 ngày 31/03/2024.

 Trong phần giảng lễ, qua trình thuật của Thánh Gioan giúp chúng ta xác tín Chúa Giêsu đã thật sự sống lại qua nhiều chi tiết như: ngôi mộ trống và tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, khăn liệm được cuộn lại và để riêng một chỗ,… và sau đó Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với nhiều người, được trình thuật trong những bài Tin mừng của tuần tiếp theo. Và hơn hết, sự Phục sinh này sẽ không phải chết lại như Lazarô hay như con gái ông Giairô, nhưng thân xác Phục sinh của Đức Kitô vượt trên không gian và thời gian. Từ đó, Chúa sẽ hiện diện và tiếp tục đồng hành với con người luôn mãi qua các Bí tích cũng như qua Hội thánh. Dưới ánh sáng Lời Chúa, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn về cùng đích của cuộc đời mỗi người. Sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã mở ra cho con người niềm hy vọng về sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu và nơi đó tràn ngập hạnh phúc trọn vẹn bên Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha quản xứ gửi lời cảm ơn đến quý Sơ, quý Hội đồng Giáo xứ, các ban ngành, đoàn thể đã hy sinh trong thời gian qua để chuẩn bị cho đại lễ diễn ra cách sốt mến. Cha cũng cầu chúc cho cộng đoàn tràn ngập ơn thánh Chúa trong dịp lễ Phục Sinh.

Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Bình

Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh