Sáng ngày 26/8/2009 tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Bảo Lộc đã tiếp đón khoảng 1000 anh chị em giới trẻ của 24 Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc về dự ngày sinh hoạt Mừng Kính Thánh Augustinô – Bổn Mạng Giới Trẻ. Cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng Đại Diện Giáo phận Dalat đã đến dự và khai mạc ngày sinh hoạt này.

Năm nay, nhận lời mời của Cha Gioan Boscô Trần Văn Điện – Phụ trách Giới Trẻ Giáo hạt – Nhóm sinh hoạt Lửa Hồng, Saigon đã về sinh hoạt giao lưu. Những bài ca điệu múa cộng đồng, phù hợp với lớp trẻ đã được nhóm múa mẫu cũng như sự điều khiển sinh động của nhóm Lửa Hồng đã làm cho bầu không khí sôi động hẳn. Những bài hát nhẹ nhàng dẫn đưa mọi người hướng về chủ đề chính của ngày sinh hoạt: CHUNG MỘT MÁI NHÀ.

“Chung một mái nhà” cũng là đề tài trong phần trình bày của Cha Giuse Hoàng Huy Cường, OP. – Câu chuyện được khởi đầu từ gia đình, từ tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái, của anh chị em đối với nhau… Sự quan trọng mà chúng ta thấy rõ Giáo hội đã rất quan tâm và được đưa vào chủ đề trong hai năm vừa qua về giáo dục gia đình, nơi khởi điểm của một con người. Cũng từ đó hình thành nhân cách qua sự giáo dục trong gia đình, nơi học biết yêu thương. Cha Giuse cũng nhắc lại: Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi chúng ta sống có nhân bản, đức tin kiên vững noi gương theo Đức Giêsu. Nếu người trẻ không tỉnh táo, không được sự nhắc nhở chỉ bảo trong gia đình, không chăm chút và xác định rõ môi trường tình yêu: gia đình, đôi lứa, đồng loại… thì trước những vấn nạn của xã hội hôm nay sẽ dễ dẫn đến sự hư hỏng, sống vô cảm, ích kỷ, tha hóa…

Đề tài: “Âm nhạc biện pháp tuyệt vời xây dựng mối tương quan trong gia đình” cũng được nhạc sĩ Lê Việt Dũng đưa ra để chia sẻ trong buổi sinh hoạt này. Sự tham gia minh họa cũng như làm bầu không khí sôi nổi của nhóm Lửa Hồng với trưởng nhóm Giuse Lê Đức Hùng và các ca sĩ: Minh Phương, Phi Nguyễn, Khắc Dũng…và các tác giả nhạc dành cho giới trẻ: Phan Ngọc Hiến, Võ Văn thức, Ý Vũ, Xuân Huy, Thanh Phong, Thanh Tâm, Việt Tiến… Ngoài ra còn có sự có mặt của nhóm Cát Bụi với Thủy Tiên, Đức Thiện, Lệ Uyên, Thảo Phương cũng đã làm cho ngày sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn, bổ ích.

Được hỏi về những cảm nhận sau một ngày sinh hoạt của giới trẻ giáo hạt Bảo Lộc hôm nay, bạn Anna Ka Rôs ở Giáo họ B’ Dơr cho biết: “Trong ngày sinh hoạt này tôi cảm thấy được sống trong sự đầm ấm yêu thương của mọi người. Được các Cha, các anh chị chia sẻ những vấn đề về giáo dục trong gia đình. Qua đó tôi ý thức hơn về trách nhiệm để xây dựng và gìn giữ hạnh phúc cho gia đình, vì gia đình là nền tảng để Giáo hội phát triển và bền vững. Tôi muốn có được nhiều cơ hội để dự những buổi sinh hoạt thiết thực như thế này…”. Còn bạn GB.Đỗ Quang Lâm ở Gx. Cát Tiên có nhận xét: “ Vượt gần 100km để đến với Ngày mừng Bổn mạng Giới trẻ Giáo hạt, tôi rất vui. Sống qua một ngày thật là ý nghĩa đối với tôi…và tôi nghĩ với các bạn trẻ có mặt trong ngày hôm nay cũng thế. Ngẫm nghĩ qua đề tài gia đình, tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót đối với cha mẹ, và những người chung quanh… Người trẻ hôm nay luôn cần được học hỏi và biết mở lòng ra chia sẻ với mọi người…”.

Với tâm tình của Cha phụ trách Giới trẻ Giáo hạt, cũng là Cha Quản xứ Gx. Thánh Mẫu, Ngài cho biết: “Hưởng ứng đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề năm nay: Giáo dục Kitô Giáo trong gia đình, ban Phụ trách giới trẻ Giáo hạt Bảo Lộc muốn dành cho các bạn trẻ buổi gặp gỡ, học hỏi, giao lưu qua chủ đề “Chung một mái nhà”. Định hướng cho lối đi của giới trẻ Giáo hạt hôm nay, biết tránh những lôi cuốn phù phiếm của xã hội. Biết sống thật, sống đúng chứ không sống thử. Biết tránh những điều có thể là nguyên nhân của sự đổ vỡ trong gia đình. Riêng với nhóm Lửa Hồng có mặt hôm nay cũng là để anh em sống với nhau, chia sẻ với nhau, với giới trẻ Bảo Lộc trong tinh thần dưới một mái nhà chung trong sự chở che của Thiên Chúa. Ngày sinh hoạt hôm nay như một chút lương thực tinh thần tạo thêm sức sống, tạo một nhận thức rõ ràng trong vai trò người giới trẻ hôm nay.”.

Sau bữa cơm tối, trước lúc chia tay tất cả giới trẻ đã vào Nhà thờ để tham dự giờ cầu nguyện với phương cách “cầu nguyện với âm nhạc”. Hàng ngàn người thinh lặng trong ánh sáng tập trung nơi tượng Chúa bị đóng đinh. Trong lời dẫn sám hối xin được thứ tha của những người con tội lỗi, trong lời nguyện xin van nài bởi sự bao dung của Chúa cho chúng con được sống biết yêu thương nhau dưới mái nhà chung. Và cũng dâng lời nguyện xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong bước đường đời đầy dẫy gian truân… Những lời ca thánh thót được hát lên, không có tiếng vỗ tay cổ vũ, nhưng có những tâm hồn đang dạt dào hướng về Chúa theo dòng nhạc vút cao. Hơn lúc nào hết anh em giới trẻ thấy sống gần Chúa quá, phải nói chính xác Chúa đang ngay cạnh bên mỗi người. Làm sao trong đời sống hàng ngày, chúng con biết dành một ít phút giây để tâm tình với Chúa như buổi tối hôm nay quả là điều hạnh phúc.

Giờ Chầu Thánh Thể được nối tiếp trong không khí thật sốt sáng. Chắn chắn với hàng ngàn lời cầu nguyện chân thành trước Thánh thể nhiệm mầu, Chúa sẽ nhận lời những người trẻ chúng con.

Giờ phút chia tay dưới những ngọn nến hồng, như để sưởi ấm lại trái tim đã lạnh băng, như để thắp sáng soi rõ đường con đi với lời nhắn nhủ như ca khúc Khắc Dũng hát lên: Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé!

Nguyễn Thành Trung