Hòa nhịp cùng niềm vui trong Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo Hội hoàn vũ, đồng thời tạo điều kiện để các bạn trẻ thực hiện tốt tinh thần Năm Thánh. Chiều ngày 03/09/2016, Ban Điều hành giới trẻ hạt Đà Lạt đã cùng với Giới trẻ giáo xứ Lang Biang tổ chức chương trình Hành Hương Năm Thánh và buổi sinh hoạt giới trẻ quý III với chủ đề : “Người Trẻ Sống Năm Lòng Thương Xót”.

Thánh lễ – Nguồn mạch Tình Yêu và Lòng Thương Xót :

Khi nói đến Lang Biang, nhiều người liên tưởng ngay đến dãy núi hùng vĩ mang tên Lang Biang, nơi có sự hiện diện của các anh chị em dân tộc Lạch (dân tộc bản địa của cư dân Đà Lạt) và giáo xứ Lang Biang đơn sơ, nhỏ bé.

Nhà thờ Lang Biang được Đức Giám mục giáo phận chọn làm nơi hành hương trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này tại giáo hạt Đà Lạt. Vì thế, nơi đây trở thành điểm hành hương thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài giáo phận. Đó cũng là lý do Ban Điều hành giới trẻ hạt Đà Lạt chọn làm nơi tổ chức chương trình và thánh lễ quý III cho các bạn trẻ trong giáo hạt.

Sau những tràng pháo tay và điệu chiêng chào đón của các bạn trẻ giáo xứ Lang Biang, mọi người tập trung trước khuôn viên nhà xứ để cùng với Cha phó xứ Batôlômêô Cil Yon bước vào Cửa Thánh, mở đầu cho buổi hành hương.

Đồng hành cùng các bạn trẻ hôm nay, có Cha đặc trách giới trẻ hạt Đà Lạt Phaolô Quách Quốc Bình (Chủ tế), quý Cha đến từ Học Viện Donbosco Đà Lạt, Cha Phó xứ Lang Biang, Thầy Phó tế Đaminh Nguyễn Ngọc Bách và đông đảo quý Tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại các cộng đoàn và giáo xứ trong giáo hạt.

Sau bài ca nhập lễ và lời mời gọi của Cha chủ tế, mọi người bước vào thánh lễ. Trong bài chia sẻ của mình, Cha Phaolô Đặc trách giới trẻ hạt Đà Lạt đã đưa ra những hình ảnh ví von để nói về sự từ bỏ mà các bạn trẻ cần phải thực hiện để có được sự bình an trong đời sống, và nhất là để dễ dàng đến với Chúa hơn : “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy từ bỏ anh chị em, của cải là những gì rất gần gũi với chúng ta, là những gì chúng ta mến, chúng ta thích … đó là thập giá. Nếu chúng ta can đảm vâng lời Đức Giêsu Kitô, Thập giá sẽ biến thành Thánh giá, chính Thánh giá đó sẽ dẫn đưa các bạn đến với con đường vinh quang mà chính Chúa Giêsu đã đi trên con đường này”.

Với âm vang hào hùng của tiếng cồng chiêng hòa với những điệu nhạc dân tộc trong các bài hát lễ, đã hướng cộng đoàn hòa nhập với văn hóa người bản địa. Tiếp đó, trước khi kết thúc thánh lễ, Cha phó xứ đã giúp cho cộng đoàn phụng vụ hiểu hơn về văn hóa và lịch sử hình thành của dân tộc Lạch qua bài chia sẻ chân thành của mình.

Buổi sinh hoạt cồng chiêng – Tìm về bản sắc văn hóa dân tộc Lạch.

Nối tiếp thánh lễ là buổi tối sinh hoạt đầy ý nghĩa mà các anh chị em giới trẻ Lang Biang đã mang đến. Mở đầu phần sinh hoạt là nghi thức cầu Trời được các bạn trẻ xứ nhà tái diễn thật sinh động.

Ngay sau đó, mọi người đều cùng nhau nhảy theo những vũ khúc đặc trưng của dân tộc Lạch, hòa trong âm thanh của những tiếng đàn, tiếng chiêng thật sinh động và vui nhộn. Dường như trong hội trường nhà rông hôm nay không còn ai là người xa lạ, bởi tất cả đều được mời gọi hãy cùng hòa chung một nhịp đập với anh chị em Lang Biang qua những âm vang trầm bổng của dàn nhạc cụ dân tộc và vũ khúc nhảy lửa đầy ý nghĩa.

Hơn nữa, các bạn trẻ trong giáo hạt còn được thưởng thức món thịt nướng và chóe rượu cần, là những món ăn tinh thần đặc trưng của anh chị em dân tộc. Tất cả những gì mọi người có dịp tận hưởng được trong buổi tối sinh hoạt hôm nay sẽ luôn là những kỷ niệm đáng nhớ, để mọi người có cơ hội hiểu hơn về người dân tộc Lạch (dân tộc bản địa của cư dân Đà Lạt) nơi núi rừng Lang Biang này, và là dịp để mọi người được gần nhau hơn.

Chương trình buổi sinh hoạt khép lại sau hơn hai giờ đồng hồ, tất cả những gì mọi người nhận được từ buổi tối sinh hoạt cồng chiêng chắc chắn sẽ theo mãi trong lòng mọi người và đó sẽ luôn là niềm vui, là động lực để các bạn trẻ sống tốt hơn tinh thần Năm Thánh Lòng Thương Xót từ việc hòa nhập với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Xin Chúa chúc lành cho giới trẻ hạt Đà Lạt chúng con. Hẹn gặp lại mọi người trong ngày lễ giới trẻ quý IV tại giáo xứ Tạo Tác.

 Thanh Lâm – Hữu Huân