Từ rất sớm khi Thánh Lễ ban mai của Hội Dòng vẫn chưa hoàn tất, mọi người đã nghe văng vẳng tiếng hát… “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước lên đền đền Thánh của Ngài…” Rồi những bước chân rộn rã tưng bừng với ánh mắt tươi vui hớn hở pha lẫn chút tò mò của gần 500 thanh thiếu nữ từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận Đà Lạt tiến về Thanh Tuyển Viện của Hội Dòng.
Thì ra, theo lời mời gọi của Ban Tổ Chức, các ứng sinh tương lai của Hội Dòng đã về tham dự “NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT”.
Các nữ tu trẻ chia thành từng nhóm tiếp đón các em. Qua những sinh hoạt dễ thương, vui nhộn, ban tổ chức hướng dẫn các em giao lưu làm quen nhau. Với những lời chia sẻ sinh động và thiết thực của thuyết trình viên “TÔI ĐI TÌM TÔI”, “TÔI ĐI TÌM NGƯỜI”, từng bước từng bước giúp các em nhận thức về chính con người của mình, các em phần nào nhận ra mình là ai? mình muốn gì? tương lai của mình sẽ ra sao? Làm thế nào để biết được Chúa gọi mình? và đâu là con đường mình sẽ chọn lựa?…
Cao điểm của ngày sinh hoạt là Thánh Lễ cầu cho ơn gọi của Hội Dòng. Trong Thánh Lễ trang nghiêm sốt sắng, Linh mục chủ sự đã chia sẻ về cách thức Chúa gọi và chọn các môn đệ để họ ở lại với Người. Điều đó đã khơi mở cho các em suy tư về cuộc sống và ơn gọi của chính mình.
Các em cũng được giới thiệu một chút về linh đạo và sứ mạng của Hội Dòng. Đan xen với những buổi thảo luận sôi nổi đề tài “CHÂN DUNG NỮ TU THỜI @” là những sinh hoạt tập thể với các trò chơi dân gian, đem đến cho các em những phút giây thoải mái, giúp các em thân thiện với nhau hơn.

Ngay khi kết thúc chương trình văn nghệ giao lưu buổi tối, các em được hướng dẫn cầu nguyện Taize trước Thánh Thể Chúa trong tâm tình thật sâu lắng và thánh thiện.
Sau gần 2 ngày “COME AND SEE”, trong tình thân mật, ấm áp, các em lưu luyến bịn rịn chia tay nhau và hẹn sẽ có ngày trở lại. Nhiều em đã rất thích khung cảnh của Hội dòng. Có em nói “đây là nhà dòng sao? đây là nơi các soeurs sống và làm việc sao? Con thấy giống … thiên đàng quá? Con thích quá? Con sẽ cầu nguyện và nếu Chúa muốn, con sẽ đi tu…”
Vâng, ơn gọi là một huyền nhiệm. Chúa có cách riêng của Người cho mỗi “kho tàng thánh thiêng”. Xin Chúa khơi lên trong các em lòng quảng đại để mau mắn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ trên Hội Dòng chúng con.









