Theo truyền thống, hàng năm vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, “Ngày thánh hóa các bệnh nhân”, quý cha đang làm việc tại giáo xứ Chánh Tòa cử hành Nghi thức Xức dầu cho các bệnh nhân và người già cả đau yếu.
Đúng 10 giờ ngày 12/06/2011, gần 200 cụ cao niên và những bệnh nhân được con cháu đưa đến Nhà thờ. Dù phải lê bước khó nhọc trên đôi chân yếu liệt, dù cần phải được người khác dìu đi, dù mang những đau đớn của thân xác do bệnh tật, nhưng người ta vẫn nhìn rõ sự vui mừng trên gương mặt của các cụ và những bệnh nhân khi được đến Nhà thờ vào dịp này để đón nhận Ơn Thánh. Cộng đoàn xúc động khi thấy cha già cốGiuse Nguyễn Thanh Luân, đang dưỡng bệnh tại nhà của một người em tại Giáo xứ Chánh Tòa, cũng được đưa đến để tham dự và lãnh nhận các Bí tích.
Khởi đầu Nghi thức, những người tham dự đã có khoảng thời gian quý báu chuẩn bị tâm hồn và lãnh nhận Bí Tích Giải tội.
Sau khi rảy nước Thánh trên cộng đoàn hiện diện, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân chia sẻ qua bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 8,5-13), thuật lại câu chuyện người đầy tớ của viên đại đội trưởng thành Capharnaum bị bại liệt, nhưng được chữa lành nhờ lòng tin mạnh mẽ của viên đội trưởng đối với Chúa Giêsu : “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Cha Tổng Phaolô còn mời gọi mọi người nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập giá, mang những yếu đuối, bệnh tật hiệp thông cùng nỗi đau và cái chết của Chúa Giêsu. Dù là Con Thiên Chúa, dù rằng vô tội, nhưng Ngài vẫn chịu những sự sỉ nhục, đau khổ và cuối cùng là cái chết, huống chi con người yếu đuối, tội lỗi như chúng ta. Cha Tổng nhấn mạnh đến giá trị của sự đau khổ để nhắn nhủ mọi người biết biến những khổ đau vì tuổi tác hay bệnh tật của mình để cầu nguyện cho Giáo Hội, thanh luyện bản thân, xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, thêm đức tin, thêm lòng yêu mến và cậy trông nơi mỗi người.

Bên cạnh đó, Cha Tổng Phaolô còn giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của Dầu được dùng trong Nghi thức, là “dấu chỉ bề ngoài diễn tả những ơn ích thiêng liêng bên trong”.
Chu đáo và tận tình, các cha đến chỗ ngồi của từng người để xức dầu trên trán và hai bàn tay của họ. Tiếp đó, những người tham dự được lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Với ơn Chúa Thánh Thần, với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, với tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha, mỗi người có thêm sức mạnh thiêng liêng để vượt thắng những đau khổ, thử thách.

Kết thúc Nghi thức, Cha Tổng Đại Diện cùng hai Cha phó Phêrô và Micae xuống tận nơi để thăm hỏi sức khỏe của các cụ già, trò chuyện và chia sẻ với những bệnh nhân.
Qua Nghi thức Xức dầu bệnh nhân, mỗi người càng cảm nhận hơn về những yếu đuối của mình, về thập giá phải mang trong cuộc đời bước theo Chúa. Bên cạnh đó, nhắc nhớ bậc làm con về truyền thống uống nước nhớ nguồn, để biết quan tâm nâng đỡ và là chỗ dựa tinh thần, giúp những người lớn tuổi và các bệnh nhân vượt qua những đau đớn của bệnh tật.
Lạy Chúa, chúng con là con người tội lỗi mọn hèn, cũng có những lo sợ trước bệnh tật và cái chết, nhưng biết Chúa luôn ở bên chúng con, vì Ngài là Đấng hằng thương xót và an ủi. Chúng con nguyện nhận lấy những đau khổ mà Ngài ban trong niềm tin yêu và cậy trông, vì biết đây là thử thách trên con đường để đến với Ngài. Amen.
Quỳnh Chi (CTV)









