Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hằng năm, giáo xứ Chính Tòa vẫn tổ chức cử hành ban các Bí tích Giải tội, Xức dầu bệnh nhân và Bí tích Thánh Thể cho các cụ cao niên, những người đau yếu lâu năm và cả những ai có lòng ước muốn lãnh nhận các Bí tích này.
10 giờ sáng Chúa nhật, 27.5.2012, Nghi thức Phụng vụ Lời Chúa và trao ban các Bí tích được cử hành cách sốt sắng và thánh thiện. Hình ảnh hơn 200 cụ già và những người yếu liệt được con cái hoặc người thân đưa đến nhà thờ, gợi lên thân phận nhỏ nhoi, mỏng dòn của con người, đồng thời nói lên sự cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trước giờ cử hành Nghi thức, các cha ngồi tòa để giúp nhiều tâm hồn đón nhận ơn tha thứ và bình an qua Bí tích Giải tội.
Sau Bài Tin Mừng (Mt 8, 14-17), Cha phó Giuse Đinh Tấn Hoài đã chia sẻ những tâm tình cùng cộng đoàn hiện diện.
Cha Giuse gợi lên sự đau khổ trong đời sống con người. Ngài nhấn mạnh đau khổ không đến từ Thiên Chúa và Thiên Chúa cũng không muốn loài người phải gánh chịu những khổ đau. Đau khổ là hậu quả của tội lỗi.
“Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53, 4). Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi, sự khổ đau, bệnh tật, yếu đuối của con người, và cuối cùng, Ngài đã chiến thắng đau khổ, sự chết để mang lại hạnh phúc và sự sống đích thực cho con người.
Bí tích Xức dầu là dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để nâng đỡ cả thân xác và tâm hồn những ai biết tìm đến với Ngài.
Hãy dâng những khổ đau, bệnh tật, yếu nhược lên Thiên Chúa. Đồng thời, cũng hãy biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Thiên Chúa với lòng yêu mến và tạ ơn.
Tiếp đó, các cha đã đến xức dầu cho từng người tại chỗ của họ. Mình Thánh Chúa, Của Ăn Đàng, cũng được trao ban như dấu chứng tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những con người hèn yếu, đau khổ, bệnh tật… trên con đường lữ hành.
“Lạy Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà chữa lành những đau đớn của các bệnh nhân này, xin cũng hàn gắn những thương tích và thứ tha tội lỗi ; xin làm tiêu tan mọi đau khỗ hồn xác, và xin thương hoàn lại sức khỏe dồi dào trong ngoài, để khi đã bình phục, nhờ lượng từ bi Chúa, các bệnh nhân có thể chu toàn nghĩa vụ như trước. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời”. Lời nguyện sau khi Xức dầu và lời chúc lành kết thúc, giúp mọi người khi trở về với cuộc sống thường ngày, càng cảm nghiệm hơn tình yêu của Thiên Chúa và của Mẹ Hội Thánh dành cho mình.

Khải Linh









