Sáng ngày 12/12/2022, Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện đã cùng với Đại Chủng viện Minh Hòa long trọng cử hành Thánh lễ mừng hai Thánh Philipphê Minh và Simon Hòa – Bổn mạng Đại Chủng viện trong chính ngày kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022). Trong thánh lễ đặc biệt này, ngoài Ban Giám đốc, Ban Giáo sư, quý Cha xuất thân từ Đại Chủng viện, còn có quý Thầy Cô giáo ngoại trú (Giáo dân) cũng hiện diện dự lễ và chung vui với Đại Chủng viện.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh bày tỏ niềm vui trong ngày lễ hôm nay, và đặc biệt nhắc đến tâm tình tri ân các Cha giáo, các Giáo sư và nhiều người khác…đã góp công sức trong việc đào tạo các Linh mục cho Giáo phận. Những vị đó bằng nhiều cách, đã hy sinh theo gương các vị Tử đạo Bổn mạng Chủng viện.

Trong bài giảng lễ, Cha giáo Gioan Cao Thái Bình đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ tâm tình tri ân, tưởng nhớ: Tưởng nhớ hai Thánh Bổn mạng Chủng viện; tưởng nhớ biết bao người, bao sự kiện, bao công việc, bao biến cố thăng trầm đã làm nên lịch sử 60 năm của Đại Chủng viện. Trong đó, Cha Gioan nhắc đến Đức Cố Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (Giám mục Giáo phận Đalat 1975-1994), trong một bài giảng phòng cho các Chủng sinh Minh Hòa vào năm 1978: “…Hãy trở về với nội tâm. Đạo đức, Thần học, Kinh thánh, Phụng vụ, lòng mến Chúa, lòng thương người…đó là kho tàng của đời tông đồ, là giá trị của đời Linh mục, là giá trị làm nên hạnh phúc của đời tận hiến. Ai muốn phục vụ Chúa, Hội thánh và các linh hồn, muốn làm Linh mục tốt và có khả năng… hãy chăm chú thụ huấn nơi các Cha, nhờ sách vở, nhờ học riêng và nhờ cầu nguyện…”

Còn với Đức Cố Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Giám Đốc ĐCV Minh Hòa 1975-1995), Cha Gioan nhắc đến tâm sự của Ngài: “Chủng viện Minh Hòa là mái trường thân thương nhất, nơi tôi đã thiết lập những mối tương giao sâu đậm nhất trong cuộc đời Linh mục. Nơi đó tôi đã học sống và yêu mến Giáo hội Chúa Kitô trong cương vị Linh mục. Điều quan trọng hơn hết tôi phải làm, là tìm mọi cách và tạo mọi điều kiện để khơi dậy, nuôi dưỡng và củng cố ý thức về lòng yêu mến Giáo hội nơi các Chủng sinh ….”

Trong tâm tình tưởng nhớ, không gì tốt hơn là đón nhận những lời khuyên dậy khôn ngoan đầy yêu thương và ưu tư của hai Đức Cố Giám mục.

Ngày lễ Bổn mạng và kỷ niệm 60 năm Đại Chủng viện Minh Hòa được kéo dài qua bữa ăn Agapê, mà Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Thầy Cô và các Chủng sinh chia sẻ với nhau… thật thân tình, ấm áp!

Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt.