Từ 16h chiều 24/05, không khí tại Học viện DonRua Đà Lạt đã nhộn nhịp khác thường. Càng gần đến giờ lễ từng đòan người đi xe máy, xe búyt, xe con đến từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt Đà lạt nối đuôi nhau vào sân Học viện. Điểm đặc biệt  trên tay mỗi người từ già đến trẻ, dù nam hay nữ đều cầm theo những cành hoa tươi để tiến dâng Mẹ trong ngày đại lễ. Số người tham dự ước trên 3000, nhiều người đến trể được các thầy kê ghế ngồi ngòai sân bóng rổ. Có lúc trời chợt nhỏ giọt khiến nhiều người lo lắng, nhưng dường như có Mẹ chở che nên mọi người lại yên tâm tham dự phụng vụ.

17h15 chương trình dâng hoa, dâng hương, dâng nến  kính Mẹ bắt đầu, với sự tham gia của thiếu nhi Giáo sở DonBosco, thiếu nhi giáo xứ Hà Đông (nơi các cha các thầy Salêdiêng vừa được Đức Cha giáo phận Đà Lạt nhờ coi sóc), tu sinh…đã giúp cộng đòan hiện diện hiệp tâm tình biểu lộ lòng yêu mến Mẹ Maria Phù Hộ. Tiếp đó là phần cộng đòan dâng hoa trước tượng đại Mẹ, tuy dòng người rất đông nhưng vẫn bảo đảm  trật tự lần lượt từng người đến dâng Mẹ đóa hoa tươi, cùng những tâm tình được gởi gấm trong các lá thư.

Hơn 18 giờ Thánh lễ đồng tế bắt đầu do cha G.B Nguyễn Văn Thêm, bề trên Giám Tỉnh Salêdiêng Việt Nam chủ sự. Trong bài giảng ngắn ngọn Cha Giám Tình so sánh hình ảnh hai người nữ: Eva trong Cựu ước và Maria trong Tân ước. Maria có rất nhiều tước hiệu, mỗi tước hiệu đều có những ý nghĩa riêng, nhưng Maria luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, luôn chu tòan mọi công việc Thiên Chúa ủy thác cách trọn vẹn, nên đã được chúc phúc. Tiếp đó Ngài chia sẻ về tình yêu thương của Mẹ Phù Hộ đối với nhân lọai. Ngài kêu gọi cộng đòan hiện diện hãy tin tưởng, hãy chạy đến với Mẹ, hãy biết chu tòan bổn phận làm con thì sẽ được chúc phúc. Sau phần hiệp lễ Cha chủ sự mời gọi cộng đòan cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Bênêđíctô và giáo hội tòan cầu đọc lời kinh cầu nguyện cho giáo hội Trung Hoa

Cuối thánh lễ, để rút ngắn thời gian cha chủ sự nhờ các thầy đến các hàng ghế phân phán các lời nhắn nhủ của Đức Mẹ đối với đòan cón cái đòan con cái. Cầm trên tay lời nhắn nhủ, mọi người như cảm thấy được an ủi, khích lệ , hân hoan trở về gia đình, trở về giáo xứ để tiếp tục sống yêu thương tin tưởng vào sự quan phòng che chở của Mẹ Maria Phù hộ các giáo hữu.

Roco Phước