Tháng Năm lại về, có lẽ tất cả mọi người Công Giáo Việt Nam ai cũng biết tháng năm là tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria. Thật vậy, mọi xứ Đạo từ Bắc chí Nam cứ mỗi dịp tháng Hoa về lại nao nức tâm hồn, rạo rực con tim tỏ bày lòng tôn kính đối với Mẹ.

Cùng với toàn thể Giáo Hội, thứ bảy 03/05 vào lúc 17h30 Giáo xứ Lạc Lâm tổ chức khai mạc tháng Hoa dâng kính Mẹ. Ngay từ rất sớm tất cả mọi người từ các cụ già đến các thiếu nhi, hết thảy mọi người đều hân hoan, nô nức với tâm hồn thánh thiện, chân thành, đơn sơ, chuẩn bị hoa nến đến nhà thờ để tỏ lòng dâng kính lên Đức Mẹ.


Lạy Mẹ Maria, giờ đây, trong tâm tình của những người con nhỏ, cộng đoàn Giáo xứ Lạc Lâm chúng con, cách riêng nơi từng gia đình, từng cõi lòng mỗi người xin dâng lên Mẹ những khúc ca, cùng những đóa hoa tươi thắm muôn màu muôn sắc bày tỏ lòng tin yêu Chúa và tôn kính Mẹ, cùng với những lời nguyện cầu thiết tha để Mẹ đón nhận và gìn giữ chúng con. Mỗi màu hoa tượng trưng cho lòng mến, niêm tin và những mong ước của chúng con với Mẹ.
Hoa màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch khiết trinh của Mẹ.
Hoa màu hồng tượng trưng lòng mến nồng nàn với Mẹ.
Hoa màu xanh với niềm cậy trông và hy vọng.
Hoa màu vàng với lòng tin kiên vững vào Mẹ.
Hoa màu tím tượng trưng cho những đau khổ, thất bại, bệnh tật…
Hoa Lan muốn nói với Mẹ chúng con luôn can đảm, mạnh mẽ va trung thành đi theo Mẹ.
Vì tất cả chúng con đều rất nhỏ bé trong vòng tay, trong tình thương bao la của Mẹ. Xin Mẹ vui nhận bao ước nguyện của lòng thành chúng con, xin Mẹ luôn gìn giữ mỗi người trong giáo xứ Lạc Lâm chúng con, giúp chúng con sẽ mãi là những bông hoa tươi thắm, là những ngọn nến lung linh, là những người con thảo hiếu biết mến yêu và noi gương Mẹ. Ước gì chúng con thấy mình hạnh phúc khi cùng nhau dâng lời kinh, tiếng hát lên Mẹ mỗi ngày.
Phero Nguyễn Khiêm – Thanh Trung









