Trong bầu khí hân hoan tưng bừng của ngày khai mạc tháng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 17h00 ngày Chúa Nhật 01/ 05/ 2016, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, toàn thể chị em đã tụ họp để long trọng cử hành giờ dâng hoa kính Mẹ.

Với niềm tin tưởng vào lòng từ ái xót thương của Mẹ, Chị Tổng Phụ Trách, trong lời khai mạc giờ tiến hoa đã nài xin Mẹ thương đồng hành với chị em trong đời thánh hiến. Vâng, từ bình minh đời dâng hiến đến buổi hoàng hôn đời tu trì, chị em luôn tha thiết nài van Mẹ.

Trong niềm tin yêu ấy, các em Tiền Tập Sinh, trong tà áo trắng trinh nguyên, tay nâng nén hương trầm nghi ngút dâng lên Mẹ như tấm lòng thành kính mến yêu của toàn Hội Dòng. Lời thân thưa của các em tuy non nớt nhưng đậm nét chân thành: Nguyện Mẹ ban cho Hội Dòng được nên như áng hương đơn hèn, âm thầm nhưng da diết, mỏng manh nhưng bền bỉ, nhỏ bé nhưng mãi vươn cao.

Các em Tập Sinh cũng tiếp bước dâng Mẹ những chùm hoa hương sắc xinh tươi. Nhịp theo lời ca ngọt ngào tươi trẻ, các em dâng lên Mẹ những lẵng hoa thay lời muốn nói; xin Mẹ thương nhận và gìn giữ chị em trọn đời say men tình mến, đượm mãi nét trinh trong và luôn tín trung tựa sắc thắm ngàn hoa các em đang kính dâng trước ngai tòa Mẹ.

Cả nguyện đường ngập tràn hương sắc, giờ lại rực lên ánh lung linh của hàng trăm ngọn nến từ tay các nữ tu trẻ. Thật ý nghĩa biết bao khi các chị nhịp nhàng chân bước tiến về linh đài Mẹ và rưng rưng lời khấn cầu: nguyện Mẹ dắt dìu các nữ tu luôn noi gương Mẹ, biết tiêu hao đời phục vụ, biết sáng soi đời chứng tá và biết sưởi ấm những cõi lòng còn lạnh căm.

Cuối cùng, muôn con tim như nên một, mọi bàn chân về một hướng. Tất cả cộng đoàn cùng tiến về linh đài Mẹ để dâng lên nụ hồng thay cho đóa hoa lòng thành kính mến yêu Mẹ. Nghi thức tôn vinh Mẹ kết thúc thật sốt sắng như một xác tín thẳm sâu rằng: Qua Mẹ, chúng con có thể đến với Chúa – là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.