Vào lúc 8g30 thứ sáu ngày 13/10/2023 – kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tại linh đài Đức Mẹ La Vang – Giáo xứ La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc, đã có buổi dâng hoa kính Đức Mẹ nhân tháng Mân Côi. Hiện diện nơi đây, có đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và giáo dân từ nhiều nơi hành hương về tham dự.
Buổi dâng hoa do Giáo sở Đà L’Nghết khai mạc, sau đó là các Giáo xứ Diom, Xà Lùng, B’Sumrăc, La Vang và Đại Lộc thực hiện.
Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận – đồng tế với quý Cha.
Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Cha chủ tế nhắc nhở cộng đoàn hiện diện: “như ngày 13 tháng 10 năm xưa, Đức Mẹ đã hẹn với 3 Trẻ ở Fatima, hôm nay, đông đảo cộng đoàn tín hữu chúng ta cũng tập trung tại linh đài Đức Mẹ La Vang ĐạmRi này để được tình thương của Mẹ ấp ủ, để đón nhận chất Phúc Âm từ Mẹ chuyển sang, để khi trở về lại nhà của mình, mỗi người mang một tâm hồn đã được biến đổi, nhờ ơn Chúa.”
Nguyện cho mỗi người chúng ta, không chỉ trong tháng Mân Côi, mà với mọi ngày trong đời sống, chúng ta luôn biết cầu nguyện, và dâng lên Mẹ cả đời sống mình bằng những lời kinh Mân Côi như lời Đức Cha Đaminh đã chia sẻ trong thánh lễ: “Kinh Mân Côi rút ra từ Tin Mừng, là một cách cầu nguyện rất Tin Mừng nên đẹp lòng Thiên Chúa và được Đức Mẹ yêu thích… Hiện ra tại Fatima, Mẹ cũng kêu mời: Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho sự hoán cải của con người và ơn cứu độ của thế giới… Chúng ta cũng nhờ lời kinh Mân Côi, dùng lời kinh Mân Côi mà suy niệm, cầu xin, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi cũng như nhờ đời sống và việc làm chứng tá của tất cả chúng ta mà hoa quả của Thần Khí ngày thêm phong phú, cứ đúng mùa hoa quả trổ sinh trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần”.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh