Sáng thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2011, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho việc Truyền Giáo, đồng thời làm phép viên đá đầu tiên và diện tích xây dựng Nhà Nguyện Đinh Trang Hòa, thuộc Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Di Linh.
Giáo điểm Đinh Trang Hòa hình thành từ năm 1972, qua các thời Cha Phêrô Trần Văn Khoa, Cha Già Laurensô Phạm Giáo Hóa, Cha Cố Phêrô Trần văn Khuyên, và nay là Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Hòa Ninh. Số Giáo dân hiện nay đã gần 4000 người, trong đó hơn 90% là người Dân Tộc K’Ho. Ngôi nhà nguyện tạm đã quá chật hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu hiện nay của giáo dân Đinh Trang Hòa. Vì phần đất Nhà Nguyện tọa lạc trên một quả đồi, nên việc chuẩn bị mặt bằng đã bắt đầu từ nhiều tháng nay với rất nhiều công sức, để hôm nay Đức Cha đến làm phép, chính thức khởi sự công việc xây dựng.

Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản hạt Di Linh và hơn 40 Cha trong Giáo phận. Ngoài ra còn có rất nhiều tu sĩ nam nữ và hơn 5000 người từ nhiều nơi về hiệp thông chia sẻ với Đinh Trang Hòa.
Đức Cha mở đầu Thánh lễ: “Hôm nay chúng ta tập trung đông đảo ở nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa, vì Người muốn chúng ta được hạnh phúc như con cái trong một gia đình. Một gia đình có ăn, có mặc, có nhà ở là gia đình hạnh phúc. Chúng ta tạo điều kiện để khởi công xây ngôi nhà nguyện cho bà con giáo dân ở đây. Đó là một hồng ân Chúa ban qua nhiều người. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho việc xây dựng được tốt đẹp. Xin Chúa trả công cho các ân nhân, đã, đang và sẽ còn tiếp tục giúp đỡ cho Nhà Nguyện này.”

Trong bài giảng, theo Phụng vụ Lời Chúa (Neh.8,1-10; 1Pr.2,4-9; Lc.19,1-10), Đức Cha nói: “Các bài sách được chọn đọc trong Thánh lễ hôm nay, hầu như không thấy nói đến nhà thờ, nhưng lại nói đến những người ở trong nhà đó. Người được nói đến trong bài Tin Mừng là ông Giakêu, một người thu thuế, mặc cảm vì bị dân khinh chê. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy ông, thấy được tính bản thiện nơi ông, và Ngài muốn khơi dậy lòng tốt nơi ông. Chúa bảo: hôm nay nhà ông được cứu độ. Chúa tỏ cho ông thấy tình thương của Chúa, và ông đã đáp lại tình thương đó bằng cách làm những việc tốt lành là giúp đỡ những người nghèo bằng tất cả tài sản của ông, đền bù thiệt hại cho người khác nếu có.

Khi chọn bài đọc này, tôi biết Cha Sở rất quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất ở đây, nhưng Ngài không thể không nhớ đến vấn đề xây dựng đời sống của người Kitô hữu, mà điều căn bản là việc truyền giáo. Một trong những cách truyền giáo tốt nhất là yêu thương những người nghèo, những người đau khổ. Anh chị em từ nhiều nơi đến đây, một cách nào đó, vì yêu thương người nghèo, vì anh chị em muốn giúp cho Đinh Trang Hòa có một nơi thờ tự xứng đáng, để những người ở trong nhà đó được ơn cứu độ. Được cứu độ vì ở trong đó, họ được Lời Chúa dạy, cảm nghiệm được Chúa yêu thương, đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể cử hành trong nhà đó, để rồi khi ra khỏi nhà đó, họ biểu lộ tình yêu thương với mọi người, và chính khi đó họ được ơn cứu độ, như Chúa đã nói. Một khi nhà thờ được xây lên, sẽ có ít người theo đạo vì nhìn thấy ngôi nhà đó, nhưng nhiều người sẽ theo đạo vì nhìn thấy những người ở trong nhà đó đi về nhà mình, về lối xóm của mình sống chan hòa, sống yêu thương nhau, và khi đó chúng ta trở nên một dấu chỉ, như Chúa Giêsu nói: người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau (Ga.13,35)”
Sau bài giảng, Cha Tổng đại diện công bố văn thư xây dựng Nhà Nguyện. Văn thư đó nhắc đến việc duy trì Đức Tin của cộng đoàn Đinh Trang Hòa từ năm khai sinh đến nay, qua bao thăng trầm, và nay được xây dựng ngôi Nhà Nguyện mới, với tước hiệu dâng kính Thánh Phêrô Tông Đồ. Sau đó, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép diện tích xây dựng và viên đá đầu tiên cho Nhà Nguyện.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm tạ Đức Cha và mọi người vì ngày lễ trọng đại hôm nay, vì niềm hạnh phúc lớn lao được có ngôi nhà mà người giáo dân Đinh Trang Hòa khao khát suốt hơn 30 năm qua. Sự trân trọng đó đã được thể hiện qua vị Già Làng (nữ) lên dâng tặng hoa cho Đức Cha, trong tiếng nhạc kèn rộn rã.
“Chúng con xin cảm tạ Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv.136,1)
Bá Trí









