Sau một năm tám tháng xây dựng, ngôi nhà thờ mới mang tước hiệu Thánh Phaolô Trở Lại của giáo họ B’Sumrăc (Lộc Tân – Bảo Lâm) đã hoàn thành, và được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đến cử hành thánh lễ tạ ơn và cung hiến vào ngày 23.11.2005.

Từ sáng sớm ngày 23.11.2005, hàng ngàn người Mạ từ 9 buôn làng trong xã Lộc Tân đã tề tựu về dự lễ Tạ ơn và Cung hiến nhà thờ mới B’Sumrăc. Bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay bà con giáo dân người Mạ B’Sumrăc vui mừng háo hức, với những bộ quần áo mới, trong các trang phục ào Kroh, ồi nbơn (váy) thổ cẩm rất đẹp, đặc trưng của người Mạ, đã để dành từ lâu để mặc trong ngày lễ hôm nay ; xếp hàng dài dọc hai bên đường từ chân dốc đến nhà thờ, với những tiếng trống, tiếng cồng chiêng, cùng với tiếng vỗ tay đón chào Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu sĩ nam nữ và Quí khách từ các giáo xứ trong cũng như ngoài Giáo phận đến dự lễ Tạ Ơn và Cung hiến nhà thờ B’Sumrăc.

Nhà thờ B’Sumrăc cách quốc lộ 20 khoảng 6 km, qua một con đường nhiều dốc “nắng bụi – mưa lầy”, được xây dựng trong khuôn viên rộng 3 hecta, trên một ngọn đồi khá đẹp mắt, đứng ở đó có thể nhìn thấy các nhà thờ lân cận. Với chiếc mái vút cao và những hoa văn độc đáo mang đậm nét truyền thống của đồng bào Dân tộc bản địa. Đương nhiên, nhà thờ được xây dựng chính là để 3000 anh chị em Dân tộc B’Sumrăc có nơi quy tụ, thờ phượng Chúa cho xứng hợp.

Để có được một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay, đó là nhờ ơn Chúa. Ngôi thánh đường này là công trình của nhiều tấm lòng : Tấm lòng của Đức Cha, Quí Cha, Quí Cộng đoàn nam nữ Tu sĩ và ân nhân gần xa, cùng với công lao to lớn của cha xứ Phaolô Lê Đức Huân và Giáo xứ Tân Hà, với nổ lực cộng tác tích cực của anh chị giáo dân trong Giáo họ, đã bỏ ra hàng ngàn ngày công để hoàn thành ngôi nhà thờ mới này.

Bà con giáo dân người Mạ luôn trân trọng tri ân tất cả những tấm lòng vàng đã dành cho ngôi nhà thờ B’Sumrăc. Họ là những người nghèo, đời sống kinh tế khó khăn nhưng họ có một tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, đơn sơ, hiền lành như trong bài giảng của Đức Cha : “dù Giakêu là người thấp bé và là thủ lãnh những người thu thuế, nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn đến nhà ông, và ông Giakêu đã vui vẻ tiếp đón Người. Chúa cũng muốn đến ở với anh chị em, chia sẻ đời sống của anh chị em. Như ông Giakêu, anh chị em hãy tiếp đón Đức Giêsu. Mỗi lần anh chị em họp nhau trong nhà thờ này, là anh chị em chia sẻ niềm vui nỗi buồn, là anh chị em chia sẻ sự mệt nhọc, sự bình an và hạnh phúc của anh chị em cho Chúa Giêsu. … Giáo Hội rất trân trọng nền văn hóa của những con người mà Giáo Hội được sai đến để phục vụ. Anh chị em ở B’sumrăc hãnh diện vì thấy mình được yêu thương, trân trọng. Nền văn minh, lịch sử của anh chị em được phát huy trong lòng Hội Thánh”.

Sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, của hơn 140 linh mục trong và ngoài Giáo phận, của các Cộng đoàn Tu sĩ nam nữ và hơn 5000 giáo dân, đã diễn tả được phần nào những tâm tình yêu thương trân trọng ấy. Không còn cảm thấy mình là người Kinh hay người Dân tộc, nhưng tất cả như được hòa quyện lại trong tình mến của con cái Chúa. Bài Phúc Âm, bài giảng của Đức Cha, các bài thánh ca đều bằng 2 thứ tiếng nhưng không có gì khác biệt, đều là Lời Chúa và là những lời ca tụng tạ ơn Chúa. Thật cảm động khi thấy nhiều anh chị em Dân tộc vẫn đứng thật sốt sắng dưới trời nắng nóng để tham dự thánh lễ.

Bà con người Mạ B’Sumrăc rất phấn khởi, bởi vì từ nay họ đã có một nhà thờ thật khang trang, đẹp đẽ; có được một nơi xứng đáng để họp nhau dâng thánh lễ, có nơi sinh hoạt tôn giáo, học hỏi giáo lý, chia sẻ Lời Chúa và đặc biệt là có thánh lễ hàng ngày. Tất cả những điều đó là hình ảnh của một sức sống mới, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Đó còn là dấu chỉ của một niềm hy vọng mới.