“Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 20). Lời mời gọi xưa đã lôi cuốn Anrê “bỏ chài lưới mà đi theo Người” nay lại lôi cuốn Thầy Micae YaThu, một người con của dân tộc Kơho, một người tín hữu trong Giáo phận Đà Lạt, một tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn (Dòng Phanxicô), sáng ngày 30/11 vừa qua, tiến lên lãnh thừa tác vụ Phó tế tại Tu viện Phanxicô Du Sinh Đà Lạt.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, thế nhưng ngay từ sáng sớm khoảng sân trước tu viện đã thấp thoáng các anh chị em dân tộc Kơho và ChuRu trong trang phục truyền thống đến từ giáo xứ Lạc Hoà – Kađô, các anh chị em đại diện Giới trẻ và Dòng Phan Sinh Tại Thế của Bảo Lộc, các sinh viên người dân tộc đang theo học tại Đại học Đà Lạt, các Nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn và Đức Bà Lâm Viên.
Đúng 10 giờ, thánh lễ được bắt đầu do Đức Cha Phêrô, vị Chủ chăn khả kính của Giáo phận Đà Lạt, chủ tế. Cùng đồng tế là 10 linh mục Dòng và triều, đặc biệt có cha Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Tâm tình của bài hát “Khúc nhạc đời con” đã đưa tâm hồn mọi người vào thánh lễ một cách sốt sắng.
Sau bài Tin mừng, cha Giám tỉnh giới thiệu tiến chức với Đức cha để được chấp thuận. Bài giảng của Đức cha khai triển ơn gọi của thánh Tông Đồ Anrê, để giúp hiểu rõ ơn gọi cũng như vai trò và trách nhiệm của Phó tế trong đời sống Giáo Hội. Khi đề cập đến ý nghĩa của đức khiết tịnh và vâng phục mà những người mang chức thánh tuân giữ, ngài nói: “Mặc dù Thầy đã tuyên hứa tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm qua lời khấn trọng thể trong Dòng, nhưng theo luật Hội Thánh, Thầy vẫn phải tuyên xưng lại lời hứa tuân phục Hội Thánh và sống độc thân, vì đó là dấu chỉ cho một tình yêu hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, một trái tim không chia sẻ”. Kết thúc bài giảng, ngài cầu chúc tiến chức chu toàn cách tốt đẹp sứ vụ Phó tế mà Chúa sắp ban cho Thầy.
Nghi thức truyền chức được cử hành một cách long trọng và sốt sắng. Mọi người cùng tham dự vào diễn tiến cách tích cực và trong tinh thần cầu nguyện: từ lời hứa của tiến chức, kinh cầu Các Thánh, đến nghi thức đặt tay, lời nguyện phong chức và trao sách Phúc âm.
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, khi ấy thầy Micae YaThu lần đầu tiên thi hành chức vụ Phó tế.
Cuối thánh lễ, cha Giám tỉnh nói lên niềm vui của mọi người trước hồng ân vô biên của Thiên Chúa, khi Người ban cho Giáo hội, cho Hội dòng, cho anh chị em người dân tộc thiểu số một Phó tế, qua sự tuyển chọn của Đức cha. Tiếp theo đó thầy YaThu bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi người người đã gieo trồng, vun tưới, và nâng đỡ thầy trên bước đường ơn gọi. Rồi bằng tiếng dân tộc mình, thầy YaThu cám ơn bà con xa gần đã đến dự lễ: “Tôi biết anh chị em rất vui và hằng mong có thêm nhiều con em mình trở thành linh mục, tu sĩ. Vậy anh chị em hãy biết hy sinh, phó thác, tin tưởng và cầu nguyện luôn luôn. Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ấy nơi anh chị em”. Cuối cùng Đức cha khích lệ anh chị em dân tộc để tiếp tục cống hiến cho Giáo hội những người con ưu tú. Ngài mời gọi Dòng Anh Em Hèn Mọn tiếp tục đào tạo những người phan sinh nhiệt thành, quảng đại hiến dâng phục vụ Giáo Hội.

Thánh lễ kết thúc trong lời tạ ơn Thiên Chúa và lời hứa sống đời nhân chứng giữa đời như muối, men và ánh sáng của bài ca “Tâm tình hiến dâng”.
Sau đó, vào lúc 11 giờ 30, bữa cơm thân mật được tổ chức trong phòng cơm ấm cúng của tu viện. Căn phòng nhỏ bé rộn vang lên tiếng cười nói trong hai ngôn ngữ Kinh và Kơho. Ông K’Yă, chú của Tân Phó tế, thay mặt gia đình cảm ơn Đức cha, nhà Dòng và mọi người đã dành cho Thầy những tình cảm tốt đẹp. Ông cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Thầy để Thầy có thể chu toàn được những bổn phận mà Chúa đã trao phó. Niềm vui lại thúc bách Đức cha lên tiếng một lần nữa. Ngài vui mừng vì các anh chị em dân tộc đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Giáo phận, một Giáo phận có tới 1/3 số tín hữu là người dân tộc thiểu số. Ngài có nhận xét: tuy đã hiện diện và phục vụ ở đây hơn 75 năm, nhưng còn có ít các linh mục, các nhà truyền giáo hiểu được văn hoá, dùng được tiếng dân tộc như một phương tiện hữu hiệu giúp ích cho việc rao giảng Tin Mừng. Ngài kêu gọi các tông đồ tương lai hãy học biết văn hoá và ngôn ngữ, hãy sống và chia sẻ cuộc sống với các anh em dân tộc xung quanh. Đức cha cũng mời gọi các anh chị em dân tộc đang hiện diện quanh ngài hãy biết tự mình vươn lên để phát triển, hãy biết dùng mọi phương thế để gìn giữ và phát huy phong tục tập quán cũng như đức tin mà Thiên Chúa đã ban cho. Như một minh chứng sống động, ngài đã kết thúc buổi liên hoan bằng Dấu Thánh Giá và kinh Sáng Danh bằng tiếng Kơho. Tất cả anh chị em dân tộc cùng hát vang lời kinh Ave Maria bằng tiếng dân tộc mình.
Một người con của dân tộc K’ho đã được Chúa tuyển chọn để giao phó thừa tác vụ phó tế. Mọi người ra về trong hân hoan và mong ước sẽ gặp lại nhau trong Thánh lễ truyền chức linh mục của Thầy. Phải chăng đây là dấu chỉ tràn trề hy vọng của sự tăng trưởng đức tin của một dân tộc?









