BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRONG THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC ngày 15.4.2004

 

Anh chị em thân mến,

Các tông đồ được Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ, chỉ bảo và ban Thánh Thần sau khi Ngài Phục Sinh. Chúng ta cũng đã trải qua một Đêm Cực Thánh và lễ Phục Sinh rất trọng thể, giờ đây tâm hồn vẫn còn niềm vui, nhưng vẫn phải để Chúa dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn. Ơn Chúa ban cho chúng ta thật lớn lao, nhưng nếu không để Lời Chúa soi sáng trong những dịp lễ thế này thì niềm vui sẽ hời hợt, chóng qua.

Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu không chỉ an ủi, nâng đỡ đức tin yếu hèn của các tông đồ và các môn đệ mà Ngài còn muốn sai các ông đi đến tận cùng thế giới, làm chứng cho Ngài và loan báo những chân lý Ngài đã mặc khải. Để có thể làm chứng thì phải hiểu biết, phải thấy, phải tin. Dù các tông đồ khẳng định chính các ông cũng đã cùng uống, cùng ăn với Chúa Giêsu, nhưng nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Thần, không để cho mầu nhiệm Phục Sinh soi sáng thì các ông cũng vẫn yếu đuối (trải qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu các ông mới thấy rõ mình yếu đuối thế nào). Chính sự hiệp thông với Đức Kitô qua Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể giúp các ông trở nên mạnh mẽ, trở nên những chứng tá …

Tất cả những ai chịu Phép Rửa Tội là đã được chia sẻ nhiệm vụ loan báo, làm chứng cho Chúa. Nhưng giữa muôn người, Chúa đã muốn tuyển chọn một số ít, rất ít…

 

Chúng con thân mến,

Là những người được chọn dù chúng con bất xứng và không ai trong chúng ta xứng đáng. Nhưng trong sự khôn ngoan và trong tình yêu, Thiên Chúa đã chọn chúng con. Đừng bao giờ quên ơn này, ơn đã được chọn cách nhưng không, không phải bởi tài đức của tôi hay của gia đình tôi…

Bài đọc II nói rõ : Nếu muốn lo việc thế gian thì Chúa để chúng con giữa thế gian. Chúng con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian vì được tách biệt để lo việc của Chúa, để phục vụ anh em mình. Chúng con tế lễ để đền tội cho anh em ; chúng con rao giảng để loan báo Tin Mừng cho anh em. Nhưng được lấy ra từ giữa loài người nên cũng mang thân phận con người, vì thế thánh Phaolô nói khi dâng lễ đền tội cho anh em thì cũng để đền tội cho mình (cũng yếu đuối, cũng mắc phải mọi thử thách), chúng ta phải biết thông cảm cho anh em. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu chờ đợi nơi chúng con : Hiền lành, khiêm nhường.

Nhìn hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau, có ba điều Cha gởi đến chúng con, rất đơn giản nhưng rất căn bản :

  1. Lời Chúa đã được ban phát là lời chân lý. Trở lại với nguồn gốc lời Chúa để thấy rằng Chúa luôn trung thành với lời Ngài hứa và lời Ngài luôn chân thật. Đó chính là niềm tin giúp chúng ta luôn gắn bó với Chúa.

  1. Phải gắn bó, yêu mến Bí Tích Thánh Thể (có thể nhìn hình ảnh câu chuyện hai môn đệ đi Emmau, nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh). Lẽ dĩ nhiên phải nhận ra Chúa trong mọi giây khắc của cuộc đời, trong mọi biến cố, nhưng có biến cố nào sâu sắc, mạnh mẽ cho bằng khi đọc lời truyền phép để bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh.

Trong những ngày qua, cách riêng trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta đã có cơ hội để suy niệm chức linh mục là bởi Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể làm ra linh mục, nuôi sống linh mục, là cuộc đời của linh mục. Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể là cột trụ để xây dựng đời sống của Hội Thánh và cách riêng là đời sống  linh mục.

  1. Linh mục chỉ có thể thi hành sứ vụ qua Hội Thánh và trong Hội Thánh. Không bao giờ làm việc gì tách rời ra khỏi linh mục đoàn (lẽ dĩ nhiên không bao giờ có thể tưởng tượng được là chống lại linh mục đoàn). Dù linh mục đoàn cũng chỉ là những con người, nhưng trong sự quan phòng, nhóm ngườinày được Chúa tuyển chọn, gìn giữ, ban ơn, sai đi để làm nhân chứng. Lời nói, gương sáng của chúng ta cũng không thuyết phục nếu không nằm trong Hội Thánh, không ở trong linh mục đoàn. Sự hiện diện đông đảo của các linh mục chỉ nhắm một điều duy nhất là cầu nguyện cho chúng con, để đón nhận chúng con trở thành thành viên của linh mục đoàn, để từ nay cùng vui, cùng buồn, hạnh phúc cùng chia sẻ, đau khổ cùng mang lấy …

Ba yếu tố đó phải là nếp sống thường xuyên, mạnh mẽ, liên tục trong cuộc đời của chúng con. Cha nghĩ rằng chỉ với những điều đó thì cộng đoàn mới có thể vui mừng trọn vẹn cho ngày mà chúng con được chọn để trở nên linh mục của Đức Kitô.

 

TamLinh lược ghi