Cũng như bất kỳ một xứ đạo nào, đêm thứ Bảy ngày 30/03/2024, Giáo xứ Tân Hóa cử hành Vọng Phục Sinh, mừng Chúa Sống Lại, nhưng trong khung cảnh không phải là nhà thờ. Tuy nhiên, không vì thế mà thiếu bầu khí trang nghiêm sốt sáng.
Vào lúc 19 giờ, Cha Quản xứ Tôma Trần Trung Phát cùng với quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa tụ họp tại hội trường, bắt đầu nghi thức làm phép lửa mới, chuẩn bị nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh. Hàng ngàn tiếng đáp “Tạ Ơn Chúa” vang lên sau mỗi lần xướng ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ của chủ tế.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được nghe các bài sách thánh thuật lại công trình Cứu độ, từ Cựu Ước sang Tân Ước. Quan trọng nhất vẫn là bài Tin mừng thuật lại việc Chúa đã “ra khỏi ngôi mộ đá”. Từ đó Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn trong bài giảng: “…Chúng ta mừng Chúa sống lại không phải chỉ ở nhà thờ. Phục Sinh không phải chỉ là sống lại, mà phải là sống đẹp. Sống đẹp xuất phát từ lòng nhân ái, là những hành vi yêu thương, là sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Sống đẹp còn là biết động lòng trước những mảnh đời bất hạnh, biết chia sẻ với những thân phận hẩm hiu, biết chìa bàn tay ra với những con người yếu đuối…Sống đẹp chính là lời loan báo Phục Sinh bằng và qua chính cách sống của mỗi người. Bất cứ ai, bất cứ ở độ tuổi nào hay bất cứ hoàn cảnh sống nào, hay thuộc bất cứ nền văn hóa chủng tộc nào… cũng đều có thể có cách sống đẹp được. Sống đẹp chính là đem sự sống Phục Sinh của Chúa đến những nơi mình sống, mình đi ngang qua, và sống như Chúa đã sống!”
Cha chủ tế kể một vài chứng từ về những cách sống đẹp, và kết luận bằng bài thơ của Thi sĩ Hữu Hình:
Tôi hỏi đất: đất sống với đất như thế nào?
Đất trả lời: chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: nước sống với nước như thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với cỏ như thế nào?
Cỏ trả lời chúng tôi đan vào nhau, làm nên chân trời
Tôi hỏi người: người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người: người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người: người sống với người như thế nào?
(… im lặng… không có câu trả lời…..)
Câu hỏi: người sống với người như thế nào? Là một khắc khoải và là một câu hỏi cần có nhiều câu trả lời. Đất, nước, cỏ cây đã biết sống đẹp với nhau, thì con người càng phải biết sống hơn loài cỏ, cây, đất, nước ấy gấp nhiều lần.”
Kết thúc phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn cùng cử hành phụng vụ Phép Rửa, nhắc lại lời hứa Bí tích Rửa tội và lãnh nhận nước phép, rồi tiếp tục với phần thứ 4: phụng vụ Thánh Thể.
Ước mong ơn Chúa Phục Sinh đánh thức mọi tâm hồn qua lời nhắn nhủ của Cha Quản xứ, để cuộc sống này mỗi ngày một đẹp hơn, chan hòa ánh sáng Phục Sinh của Chúa hơn.
[Nhà thờ Giáo xứ đang tu sửa, chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ (1955-2025) và 25 năm Cung hiến nhà thờ (2000-2025)]
Bá Trí
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh