Thời tiết Mùa Giáng Sinh năm nay tại Đà Lạt lạnh hơn bình thường, nhưng điều này không làm cho lượng người đổ ra đường phố ít đi, mà trái lại, mọi nẻo đường dẫn về các ngôi Nhà thờ đều đông nghẹt người, xe cộ, hàng rong…
Lẫn trong dòng người đang tận hưởng niềm vui và sự nhộn nhịp của ngày lễ, nhiều người khác nhanh chân rảo bước đến Nhà thờ…
Đúng 21g30, giờ canh thức Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt được bắt đầu. Lời Chúa được công bố qua đoạn sách của tiên tri Isaia (Is 7, 10-14) và trích Tin Mừng theo thánh Gioan (1, 9-14) đã giúp cộng đoàn tham dự nhận ra sứ điệp của Thiên Chúa gởi cho nhân loại qua Mầu nhiệm giáng sinh làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa: “ĐẠO không phải là vô hình, nó có hình hài, là những điều mắt có thể thấy, tai có thể nghe, và tay có thể đụng chạm đến được, nhưng chúng phải biểu lộ LỜI SỰ SỐNG, một thực tại VÔ HÌNH ẩn giấu trong những thực tại HỮU HÌNH. Trong ý nghĩa đó mà Hội Thánh được gọi là BÍ TÍCH CỨU ĐỘ” (trích suy niệm Canh thức).

Hơn thế nữa, giá trị và lời mời gọi của biến cố cao trọng này phải được tiếp nối : “Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay khi mà những giá trị làm người bị giản lược vào LỢI NHUẬN, vào mức độ HƯỞNG THỤ theo điều bài Tin Mừng vừa nói là “do ước muốn của nhục thể”… thì để thực hiện được ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ, Hội Thánh cũng phải nỗ lực đi vào con đường của MẦU NHIỆM GIÁNG SINH, con đường mà Tin Mừng viết là “do bởi Thiên Chúa” mà Đức Giêsu đã đến và đã đi” (trích suy niệm Canh thức).
Thánh Lễ đồng tế trọng thể mừng Chúa Giáng sinh được Đức Cha Antôn cử hành lúc 22 giờ. Lời cầu chúc và những tâm tình được ngài gợi lên vào đầu Thánh Lễ giúp mọi người ý thức hơn về hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho loài người. Điều quan trọng là từng người đón nhận và sống hồng ân này như thế nào.
Qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Antôn chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa qua Mầu nhiệm giáng sinh, qua cuộc đời và qua cái chết của Đức Giêsu (xin xem Bài giảng).
Cuối cùng, Đức Cha Antôn cầu chúc : “Ước gì Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa thắp sáng tâm hồn chúng ta, để trong Năm Mới sắp đến chúng ta làm được nhiều việc yêu thương tha nhân hơn, trở thành những ngôi sao sáng chiếu soi cho nhiều khác nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu Nhập Thể nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã tỏ bày, còn con người đón nhận hay không là quyền tự do của mỗi người, đồng thời cũng là ân ban của Thiên Chúa.
Xin mến chúc quý ông bà anh chị em một Mùa Giáng Sinh và Năm Mới chan hòa tình yêu !”.
Thánh Lễ kết thúc với phép lành Tòa Thánh và Ơn Toàn xá đã giúp cộng đoàn hiện diện thêm hân hoan và thêm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa dánh cho con người. Cùng bên nhau, bên Đức Cha Antôn, bên quý cha, quý tu sĩ để cùng mừng lễ và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp tại phòng truyền thống của Giáo xứ. Sự ấm áp của bầu khí gia đình qua những nụ cười, những lời chúc xua tan đi lạnh giá của đêm tối. Mỗi người trở về với gia đình nhỏ của mình mang theo niềm vui đích thực trong tâm hồn. Để rồi qua những ngày lễ này, từng người sẽ yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và đón nhận nhiều hơn những gì mình mong ước.

Cũng cần nói thêm, vào lúc 17g30, Cha Phó Anrê đã dâng Thánh Lễ Vọng Giáng sinh cho giới thiếu nhi, các cụ cao niên và những người phục vụ Thánh Lễ Đêm. Các em và cộng đoàn được chiêm ngắm Chúa Hài Nhi qua cuộc kiệu trước giờ lễ thật sốt sắng. Các anh chị giáo lý viên đã chuẩn bị cho các em mừng lễ qua những bó hoa thiêng dâng lên Chúa Hài Nhi trong Thánh Lễ này. Cầu mong khi nhìn các em đơn sơ, trong trắng, hồn nhiên, mọi người sẽ yêu thương các em và yêu thương nhau nhiều hơn.
Vũ Thanh Quang (CTV)









