Lúc 19g ngày 19/10/2014, Ban Đồng Ca Thánh Linh – Nhóm Lửa Yêu Thương (sinh viên Công giáo), tổ chức Đêm nhạc hội với chủ đề “Mẹ ơi…!”, tại sân bóng rổ của nhà dòng Don Bosco Đà Lạt.

Đèn bắt đầu tắt, mọi thứ trở nên im lặng trong bóng tối, tất cả mọi người đều hướng về sân khấu như mong chờ một điều gì sẽ xảy đến. Bỗng ánh đèn sân khấu được chiếu sáng, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên hòa cùng với tiếng vỗ tay dành tặng cho hai ca sĩ hát mở màn với bài “Mẹ tôi”.

“Mẹ tôi, bước với tôi những bước chân đầu

Té tôi đau mẹ gấp trăm lần

Lúc tôi cần là mẹ bên tôi

Lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi”.

Sau lời bài hát đầy là sự xuất hiện của MC cùng với lời khai mạc của Má Cúc – người đồng hành cùng chúng con, với lời nhắn nhủ : trong mỗi chúng ta ai cũng đều có mẹ, không chỉ có một mà còn hai, đó là mẹ trần thế và mẹ Maria, và đều có chung một điều là luôn yêu thương và sẵn lòng làm mọi điều để con cái mẹ được hạnh phúc.

Trước đêm diễn hai tuần ban tổ chức đã tổ chức một cuộc thi viết về mẹ và nhận được rất nhiều lá thư của các bạn gửi về. Đối với những người con thì tình mẹ dành cho con thật bao la rộng lớn, vì con cái mẹ có thể hy sinh hết tất cả tuổi thanh xuân của mình. Mẹ chưa hề so đo tính toán với con cái, mẹ chỉ mong con mình lớn lên trong sự yêu thương, mẹ muốn con trưởng thành sống tốt vui vẻ và hạnh phúc.

Trong không khí của lòng tri ân ấy là những tiết mục văn nghệ được xen lẫn với những lời tâm sự, chia sẻ rất thật của những người con xa nhà.Nhiều đêm nằm nhớ mẹ con rất muốn gọi về cho mẹ con rất muốn nghe giọng nói ấy của mẹ rất muốn được làm nũng mẹ. Nhưng con không thể làm như vậy mẹ à vì con sợ khi nghe giọng nói ấy của mẹ sẽ làm nước mắt con rơi? Nhưng có lẽ chỉ tới đây thì mắt con đã ngấn lệ. Ừ là con vô tâm k gọi về cho mẹ thường xuyên nhưng có ai biết được rằng chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi con sợ mình sẽ òa khóc trong điện thoại mất. Đã bao lần con phải cúp ngang máy vì nước mắt còn đã trào ra mất rồi mẹ à. CON XIN LỖI…”

Sau khi đọc thư xong, Trưởng nhóm Xuân Thạch đã đại diện các bạn để cảm ơn Má vì Má đã không quản ngại gian khó để đến với Nhóm Lửa Yêu Thương này, đến với hàng trăm đứa con nhoi nhóc luôn luôn làm phiền má, lúc nào cũng Má ơi con như thế này, Má ơi con như thế kia. Nhưng Má không thấy phiền lòng mà tận tình giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh, bất kể khi nào chúng con cần.

Tiếp đến là phần trao giải cho những bạn có bài viết tâm tình nhất. Phần thưởng không lớn nhưng đó là món quà tinh thần khích lệ mọi người.

Phần cuối cùng không thể bỏ qua được đó là giờ chia sẻ Lời Chúa, có lẽ đêm nay đặc biệt hơn cả vì chúng con không phải chia sẻ cuộc sống cũng không phải chia sẻ Lời Chúa mà chúng con được bình tâm ngồi lại để nghĩ về mẹ mình, nghĩ về những hy sinh mẹ gánh vác mà chúng con vô tâm không hề nhận ra… Chúng con viết lên những lời tri ân, lời nguyện cầu đốt lên đến mẹ. Hy vọng mẹ Maria sẽ luôn phù hộ mẹ của chúng con ở nhà luôn có sức khỏe để dìu dắt chúng con.

Đêm nhạc hội “Mẹ ơi…!” đã để lại nhiều ấn tượng và ý nghĩa trong tâm hồn những người tham dự, đặc biệt là lòng biết ơn về mẹ trần thế cũng như mẹ Maria.

Nguyễn Duy Khải