Chiều tối ngày 25/11, tại nghĩa trang giáo xứ Minh Giáo đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi với chủ để “ Thắp nến thai nhi”. Đây là chương trình của Hiệp hội tông đồ giáo dân – Nhóm Bảo vệ sự sống Đà Lạt được tổ chức vào tháng 11 hằng năm; đồng thời cũng là ngày lễ Giới Trẻ Quý IV của hạt Đà Lạt.
THÁNH LỄ – THẮP NẾN YÊU THƯƠNG
Trong suốt một tuần qua và nhất là hai ngày trước chương trình, công tác chuẩn bị đã được rất nhiều người chung tay giúp đỡ. Đặc biệt là sự cộng tác rất tận tình của Hội đồng giáo xứ Minh Giáo, Quý Cha, quý Thầy Tu hội Nhập thể – Tận Hiến -Truyền giáo (ICM), Hội Gia Trưởng giáo xứ Minh Giáo, Quý Tu sĩ, tu sinh trong các hội dòng, nhóm cắm hoa, các nhóm trẻ trong giáo hạt Đà Lạt, các tổ chức, cá nhân,…và không thể không nói đến các thành viên trong Nhóm Bảo vệ sự sống Đà Lạt. Những bông hoa tươi xinh đã được cắm tỉa rất khéo léo đặt trên những nấm mộ nhỏ cùng hàng ngàn cây nến được chuẩn bị để rồi sẽ đốt lên xóa tan đi cái lạnh, cái u tối nơi nghĩa trang này. Từ rất sớm, hàng trăm người đã đổ về nghĩa trang giáo xứ Minh Giáo, nơi chôn cất hơn 2000 thai nhi – những sinh linh bé nhỏ vô tội đã bị bỏ rơi. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cha Phaolo Phạm Công Phương- Tân Quản Hạt giáo hạt Đà Lạt chủ sự Thánh Lễ tại nghĩa trang thai nhi. Cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa – Quản xứ Minh Giáo, Đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt, cha Phaolô Nguyễn Hữu Phan- Phó Đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt và Giuse Nguyễn Văn Thiên (ICM) Đúng 17h30, Thánh Lễ cầu nguyện cho các thai nhi được bắt đầu với nghi thức thắp nến trên các phần mộ.
Khép góc cho tháng các linh hồn, lắng nghe những biến đổi bất thường của thời tiết, có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đều cảm nhận được cái lạnh từ gió, từ mưa. Và nếu ta cảm thấy lạnh giá như thế thì hẳn các sinh linh bé nhỏ nơi đây cũng cảm thấy như vậy và còn hơn thế nữa. Mỗi ngọn nến được nhận từ Nhóm Bảo vệ sự sống đã được truyền cho nhau và thắp sáng lên trên từng nấm mộ bé nhỏ. Không phân biệt tôn giáo, quen lạ, mỗi người đến đây đều mong muốn gửi đến các em chút hơi ấm của tâm hồn mong xóa bớt đi phần nào sự đơn côi, giá lạnh giữa những ngày đông. Tiếp đó, Cha chủ tế đã rảy nước phép thánh hóa các phần mộ. Thánh Lễ tiếp tục với phần hát Kinh Vinh Danh và Phụng vụ Lời Chúa.
Trong bài chia sẻ, Cha Phaolo – Tân Quản Hạt gợi mở, khi nền văn minh nhân loại ngày càng đi lên thì nền “ văn minh tình thương” lại càng bị thu hẹp. “…Như một số quốc gia tại châu Âu, châu Mỹ, người ta ngang nhiên cho phép phá thai- một hành động giết người trắng trợn… Và ngay cả trên đất nước Việt Nam này cũng có rất nhiều nghĩa trang thai nhi với hàng ngàn hàng vạn thai nhi vô tội bị chết oan.”. Trong các cuốn nhật ký ở các nghĩa trang thai nhi người ta thường đọc được những lời thú tội muộn màng tương tự như: “ Con ơi! Hãy tha thứ cho mẹ vì mẹ đã không tốt. Mẹ đã sai lầm nên con của mẹ không được sống trên dương gian này. Ở bên kia thế giới con hãy ngoan ngoãn và đừng hận mẹ nữa…”. Cuốn sổ nhật ký không chỉ ghi lại những ân hận của các bậc làm cha, làm mẹ đến đây để tự nhắc mình nhưng còn là cách để chúng ta tự nhắc mình rằng đừng để mắc những sai lầm. Cha cũng nhấn mạnh đến giới trẻ: “ Trong một xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ, liệu người Ki-tô hữu chúng ta có dám lội ngược dòng để sống theo đòi hỏi của Tin Mừng hay không?”. Chúng ta có dám theo gương Chúa Ki-tô – Vua Sự thật và là Vua Tình yêu sống hy sinh phục vụ và hết lòng vì tha nhân hay không? Chúng ta đã thực sự quy hướng về Chúa Ki-tô là Đấng khởi nguồn của tình yêu hay chưa? Quy hướng về Ngài chính là cánh cửa mở ra con đường nhân ái dẫn lối cho nền “ văn minh tình thương” phát triển. Khép lại bài chia sẻ, cha Phaolo mong muốn những người chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, đặc biệt là giới trẻ hãy chuẩn bị cho mình những tâm thế tốt nhất để có thể vượt qua những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Đồng thời, Cha cũng cảnh tỉnh đến giới trẻ về “lối sống thử” và hậu quả mà nó gây ra.
Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh Lễ, Đại diện Nhóm Bảo vệ sự sống Đà Lạt đã có phần giới thiệu về hoạt động của Nhóm trong những năm qua và giới thiệu về mái ấm Linh Ân- nơi chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi.
ĐÊM THẮP NẾN- TÌNH THƯƠNG LAN TỎA
Thánh Lễ khép lại trong tình thương ngập tràn nơi mỗi người tham dự. Nối tiếp sau đó là những chia sẻ của Cô trưởng nhóm Bảo vệ sự sống Đà Lạt về mục đích hoạt động cũng như những kết quả mà Nhóm đã thực hiện được trong những năm qua. “ Với những người trẻ đang háo hức vào đời dưới những lăng kính màu hồng, dường như cuộc sống là bức tranh muôn màu. Thông thường, người ta luôn bị hấp dẫn bởi những mảng màu tươi tắn, nhưng ít ai chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn; nhất là các bạn nữ bên cạnh những thử thách chung cho cả hai giới, còn phải đối diện với những hậu quả khó lường là tình trạng “ lầm lỡ”…” Mong muốn cứu vớt những mảnh đời bất hạnh từ những sai lầm, với lương tri của những người Ki-tô giáo và đạo lý truyền thống của cha ông, những thành viên trong Nhóm Bảo vệ sự sống đã và đang nỗ lực từng ngày trong sứ vụ “bảo vệ sự sống” .Cô cũng nhắn gửi, ước mong với tình mến bao la, với lương tri và trách nhiệm cao cả trước bao sinh linh và phần người vẫn ngày đêm réo gọi, mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng Nhóm. Tiếp đó, thông điệp của Nhóm được nối dài qua nhạc khúc “ Mẹ ơi! Xin đừng bỏ con”- một sáng tác của Linh mục Xuân Đường trích từ album “ Tình Ngài gọi con”.

Đêm thắp nến được tiếp nối với phần giới thiệu của Nữ tu Maria Tuyết Anh (thuộc tu hội Nhập Thể- Tận Hiến- Truyền Giáo) về mái ấm Linh Ân- mái nhà chở che những mảnh đời kém may mắn. Sự sống là tình yêu và là quà tặng của Thiên Chúa nhưng không chỉ dành cho mỗi chúng ta mà dành cho tất cả sinh linh trên thế gian này. Vậy nên, mục vụ bảo vệ sự sống chính là yêu sự sống và bảo vệ sự sống của những sinh linh bé nhỏ. Đó cũng là lý do và động lực để Quý Sơ tại Mái ấm Linh Ân (số 73 thôn Tân An xã Tân Văn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng ) chăm lo và nuôi nấng các bé mồ côi. Lời giới thiệu đã phần nào giúp cho cộng đoàn tham dự thấu cảm được những hy sinh, chăm sóc của Quý Sơ cũng như sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của Quý Cha, Quý Thầy và Quý Ân nhân khắp xa gần dành cho các em – những mầm sống nhỏ đang được nuôi dưỡng tại mái ấm Linh Ân. Song song với đó, Nhóm Bảo vệ sự sống luôn cố gắng hàn gắn những cuộc tình lầm lỡ. Đồng thời, tại mái ấm các em cũng được Rửa tội và nhận rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Các em cũng lớn lên và vui chơi như bao bạn nhỏ khác trong sự thương yêu cách đặc biệt của Quý Sơ. Từ năm 2010 đến năm 2017, mái ấm đã bảo vệ sự sống được cho 166 em nhỏ và đã có 132 em trở về đoàn tụ với gia đình. Hiện nay tại mái ấm Linh Ân, Quý Sơ vẫn đang tiếp tục chăm sóc và giúp đỡ cho 34 em hòa nhập vào với cuộc sống hằng ngày.
Đêm thắp nến khép lại nhưng văng vẳng đâu đó những lời ca thống thiết cứ vang lên “Đời con như một đoá hoa vươn lên giữa mùa nắng hạ của một kiếp người. Mẹ đừng đổi lấy một lần lầm lỡ, một đời thờ ơ vì những hư danh cuộc đời… Mẹ ơi con là bé thơ, đời con ai người chở che ngoài mình mẹ ra…” (Bài hát:Mẹ ơi! Xin đừng bỏ con). Có lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta nghĩ đến các em – những sinh linh bé nhỏ vô tội nằm bơ vơ ngoài trời sương gió lạnh, heo hút? Giữa nền văn minh như vũ bão của công nghệ, của các kênh thông tin đại chúng, nền “văn minh tình thương” ngày càng bị lu mờ bởi sự thờ ơ của một bộ phận không nhỏ cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ với trào lưu sống thử trước hôn nhân. Thật xót xa và đau đớn biết bao khi mỗi ngày số thai nhi bị tước đoạt sự sống ngày càng nhiều! Chúa Giê-su đã từng nói:“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.”( Mt 19, 14), vậy “ Nước Trời” sẽ thuộc về ai khi một phần không nhỏ trong chúng ta đây trở thành những người gây nên tội rồi lại chạy tội?
Nạn phá thai, không chỉ là tội ác đối với người Ki-tô hữu mà là tội ác với bất kỳ một tôn giáo nào. Nó đánh động và lương tâm của bất cứ ai. Xin mượn lời bài hát của nhạc sĩ Quốc Việt để nói lên lòng ao ước mong muốn của các em thơ “Đừng bỏ con, mẹ ơi! Hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi? Mà sao không cho con bên Mẹ”. Vâng! Các em nào có tội gì mà lại bị cướp đi sự sống?
Sẽ không có giấy bút nào diễn tả được hết những nỗi đau thương này, nhưng sự chung tay và cộng tác trong việc tuyên truyền lối sống lành mạnh theo đời sống Ki-tô Giáo sẽ là phương thế hữu hiệu để xoa dịu và hàn gắn những mất mát ấy. Đặc biệt là giới trẻ, những người đang sống trong thời đại “số hóa” hãy sáng suốt trong từng suy nghĩ và hành động. Nguyện xin hài nhi Giê-su xưa kia đã được Thánh Cả Giuse và Đức Mria yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ hãy thêm muôn ơn lành và đón rước linh hồn các thai nhi vô tội về nước Chúa.
Khép lại đêm thắp nến, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa – Cha Linh hướng của Nhóm Bảo vệ sự sống Đà Lạt, Đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt, đại diện Ban tổ chức đã có đôi lời cảm ơn rất chân thành và những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa đến toàn thể cộng đoàn hiện diện, cách riêng đến những bậc làm cha mẹ và các bạn trẻ với mong muốn cùng chung tay cứu lấy sự sống của các thai nhi, tiếp sức mở rộng nền “ văn minh tình thương”. Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi nơi nghĩa trang Minh Giáo cũng là cánh cửa tạm khép lại năm hoạt động 2017 của Giới trẻ hạt Đà Lạt để rồi cánh cửa ấy lại mở ra một năm hoạt động mới với nhiều chương trình hấp dẫn, bổ ích và ý nghĩa hơn nữa trong năm 2018.
Maria Thy Nga – Hữu Huân









