Vào ngày thứ Bảy, 13/12/2008, anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng thuộc Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt đã hân hoan tổ chức chuyến hành hương tông đồ Mùa Vọng đầy ý nghĩa. Điểm đến của hành trình bác ái năm nay là Mái ấm tình thương Trọng Đức, tọa lạc tại Giáo xứ Thanh Bình (Đức Trọng, Lâm Đồng) – nơi đang dang rộng vòng tay đùm bọc, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 247 mảnh đời bất hạnh mắc bệnh tâm thần đến từ mọi miền đất nước.
Mái ấm Trọng Đức được khơi nguồn hình thành từ cuối năm 2006 do tấm lòng nhân ái của gia đình các anh chị: Hằng, Hổ, Thu – Tươi, Minh… Ban đầu, cơ sở chỉ tiếp nhận vài ba người bệnh tâm thần lang thang về nuôi dưỡng, tắm rửa và chăm sóc. Nhờ tình thương cùng sự kiên nhẫn, chỉ sau một thời gian ngắn, các bệnh nhân dần ổn định, thuyên giảm bệnh tình và an tâm trở về lại buôn làng.
“Tiếng lành đồn xa”, ngày càng có thêm hàng chục gia đình có người thân mắc bệnh lặn lội tìm đến cơ sở để cậy nhờ chăm sóc. Trước nhu cầu quá lớn của những mảnh đời khốn cùng, gia đình các anh chị sáng lập đã không ngần ngại quyết định san ủi cả rẫy cà phê vốn là nguồn sinh kế chính của gia đình để xây dựng, mở rộng phòng ốc đón nhận bệnh nhân. Trong suốt hai năm qua, từ mái nhà chung này, đã có hàng chục người hoàn toàn lành bệnh, hạnh phúc tái hòa nhập với gia đình; đặc biệt có một số anh chị sau khi hồi phục đã tự nguyện ở lại cơ sở để trở thành những tình nguyện viên, cùng chung tay phụ giúp chăm sóc cho các bệnh nhân khác.
![]() | ![]() |
23 thành viên của Trung tâm Mẹ Phù Hộ bước vào chuyến đi với tâm trạng vô cùng háo hức, bởi bấy lâu nay nhiều anh chị em chỉ mới được nghe kể về những tấm lòng vàng đầy hy sinh, quên mình tại nơi đây. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là khu trại nữ, nơi đang nuôi dưỡng 120 bệnh nhân. Tại đây, các thành viên đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ từng phần quà bánh, trao gửi lương thực cần thiết cho ban nhà bếp, tham quan nơi ăn chốn ở và cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các chị em sớm được bình phục.
Rời trại nữ, đoàn tiếp tục di chuyển sang khu trại nam, nơi có 127 bệnh nhân đang chờ đợi. Khuôn viên nơi đây vừa được nâng cấp, mở rộng thêm nhiều phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát; đồng thời cải tạo lại toàn bộ hệ thống vệ sinh, nhà bếp, nhà sinh hoạt tập thể và có cả một phòng nguyện rộng rãi để các bệnh nhân có nơi tĩnh lòng cầu nguyện hằng ngày.
Anh Bùi Văn Thu, chủ cơ sở Trọng Đức, xúc động thổ lộ: “Cơ sở mới có được diện mạo khang trang như thế này hoàn toàn là nhờ vào lòng hảo tâm của mọi thành phần xã hội. Có những vị ân nhân ẩn danh âm thầm chở tới tặng cả xe xi măng; các cửa hàng vật liệu xây dựng trong vùng khi nghe biết việc chúng tôi làm đã vui vẻ cho bán chịu, họ còn gom góp những lô gạch bông dư hoặc đã lỗi mốt (đề-mốt) mang đến tặng cơ sở; một số gia đình thân nhân khi thấy con cái mình đỡ bệnh cũng hăng hái góp công, góp sức chung tay mở rộng mái ấm rộng rãi hơn”.
Được sự chấp thuận và khích lệ của Cha quản xứ Thanh Bình, Cha Ủy viên Salêdiêng Giuse Tạ Đức Tuấn – đấng đồng hành cùng đoàn – đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân cùng những người đang ngày đêm dấn thân phục vụ tại mái ấm. Trong bài giảng, Cha Giuse đã trìu mến khích lệ các bệnh nhân: “Anh chị em hãy luôn giữ vững niềm tin tưởng vào tình yêu thương của mọi người xung quanh và đặc biệt là vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi anh chị em, trái lại, Ngài đang hiện diện và đồng hành hữu hình qua chính đôi bàn tay chăm sóc của các anh chị phục vụ tại cơ sở, qua những đoàn từ thiện đến thăm và qua những vị ân nhân xa gần hằng ngày hướng về nơi đây. Anh chị em hãy cố gắng sống vui tươi, lạc quan, biết yêu thương đùm bọc nhau để sớm bình phục và sớm ngày trở về đoàn tụ với gia đình”.
![]() | ![]() |
Chuyến đi thực tế đã giúp các thành viên Cộng tác viên Salêdiêng thêm thấu hiểu về những khó khăn của mái ấm, đồng thời bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc trước tinh thần hy sinh quả cảm của đại gia đình các anh chị Thu – Tươi, Hằng, Hổ, Minh… Các anh chị chính là những bài giảng sống động, những chứng nhân đích thực của Tin Mừng tình yêu giữa đời thường.
Được biết, để đồng hành với mái ấm, các hội đoàn thuộc Giáo xứ Thanh Bình hằng ngày đều luân phiên cử người đến phụ giúp khâu hậu cần, vệ sinh và chăm sóc bệnh nhân; hằng tháng Cha xứ cùng bà con giáo dân trong Giáo xứ cũng đều hy sinh trích một phần kinh phí và nhu yếu phẩm để trợ giúp cơ sở. Theo tính toán thực tế, mỗi ngày cả hai cơ sở nam và nữ cần đến ít nhất 200kg gạo, chưa kể đến chi phí thức ăn, rau xanh, mắm muối và thuốc men điều trị hằng ngày… Đây quả là một gánh nặng kinh tế to lớn rất cần đến sự chung tay gánh vác của cả cộng đồng.
Để có thể hiện thực hóa chuyến tông đồ này, từ nhiều tuần trước, anh chị em Cộng tác viên Trung tâm Mẹ Phù Hộ đã tự nguyện hy sinh đóng góp tiền của, mì tôm, dầu ăn, bánh kẹo, quần áo cũ… đồng thời tích cực vận động một vài vị ân nhân là tiểu thương tại chợ Đà Lạt quảng đại đóng góp thêm 1 tấn gạo sạch mang đến cho cơ sở. Tổng trị giá quà tặng trong đợt này đạt trên 20 triệu đồng. Con số tuy nhỏ bé so với nhu cầu của mái ấm, nhưng đó là kết tinh của những hy sinh, sẻ chia, là cách sống tâm tình Mùa Vọng thiết thực nhất của mỗi Cộng tác viên Salêdiêng.
Trên hành trình trở về lại thành phố Đà Lạt, đoàn đã ghé tham quan, thăm hỏi cộng thể K’Long và xưởng dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào sắc tộc tại đây. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi thành viên những bài học đức tin vô cùng bổ ích, mà cao quý hơn cả là bài học về lòng bác ái, biết mở lòng ra để yêu thương và sẻ chia với những phận người kém may mắn trong xã hội.
Hữu Phước (CTV)












