19 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2012, Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã tổ chức buổi Diễn Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh tại khuôn viên của Giáo xứ.
Để bắt đầu chương trình tốt đẹp và thánh thiện này, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân có lời khai mạc và chia sẻ cùng cộng đoàn : “Gia đình Giáo xứ tụ họp nơi đây, để với lời ca tiếng hát, với những vũ điệu, chúng ta hợp cùng ca đoàn các thiên thần vang lên lời chúc tụng, tạ ơn và ngợi khen Tình Yêu của Thiên Chúa, ngợi khen Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, ở giữa con người và để cứu độ con người. Đặc biệt khi cả Giáo Hội đang sống trong Năm Đức Tin. Chính nhờ đức tin dạy chúng ta biết những Mầu nhiệm cực trọng trong Đạo, việc chúng ta làm hôm nay cũng là để diễn tả niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài”.
Với chủ đề “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” (Lc 2, 11), chương trình gồm 13 tiết mục hát, múa và hoạt cảnh, muốn bày tỏ tâm tình và thái độ của mọi hạng người trước Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Giáng Sinh Làm Người.
Các Mục Đồng, là những người đầu tiên được mời gọi đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu khi Ngài mới sinh ra nơi hang lừa máng cỏ. Tâm tình và thái độ của những con người bé nhỏ thấp hèn này được thể hiện qua hợp xướng “Đêm Vui Mừng” do Ca đoàn Nicôla trình bày.
Ca đoàn Seraphim, như vỡ oà niềm hân hoan không bờ bến của con người trước Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh, qua bài thánh ca bất hủ “Đêm Thánh Vô Cùng”.
Bài hát “Về Với Tình Thương” do Tam ca Thu Hương, Ngọc Tú và Minh Hùng trình bày, nói lên thao thức của những tâm hồn muốn đáp trả lời mời gọi của Tình Thương, quay về với giáo đường, nơi toả chiếu ánh sáng và vang vọng tiếng ca, thôi thúc mọi người đến chiêm bái Tình-Thương-Đã-Hóa-Thành-Người.
“Chúa Đã Đi Vào Trần Gian”, đó là Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Giáng Sinh Làm Người, được hiện tại hóa qua điệu múa trẻ trung và sinh động của Cộng đoàn Thiên Hương (MTG Gò Vấp), biểu lộ sức sống của niềm vui đón tiếp Chúa trong cuộc đời mình.

Với những giọng hát trầm hùng của Ca đoàn Gioan 23, cộng đoàn được mời gọi cất cao tiếng hát cảm tạ Tình Thương lạ lùng của Thiên Chúa, khi cho Con Một của Người đến thế gian trong hình hài một em bé yếu đuối nghèo hèn. Lời mời gọi được lồng trong hai bài hát “Loài Người Ơi” và “Cao Cung Lên”.
Có một người, nghe tiếng thánh ca Noen nhắc nhở, đã “Men Theo Dáng Chiều, nhìn ánh trăng lên trong hoàng hôn…”, lần bước “tìm về quỳ trong giáo đường… lòng dâng lên câu ăn năn lầm lỗi” và âm thầm thờ lạy Tình Yêu cao vời của Thiên Chúa, đã rộng lượng tha thứ cho những tâm hồn khiêm tốn, biết thống hối ăn năn… người đó mượn hình hài và giọng hát của anh Ngọc Tú, để nói thay cho từng người chúng ta.
Hợp ca “Lời Ru Thánh”, do ca đoàn Têrêxa trình bày, nhắc ta nhớ rằng khi đi vào trần gian, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mang lấy thân phận của một con người, có những ngày thơ ấu sống bằng dòng sữa và lời ru của mẹ.
Cộng đoàn Trinh Vương (MTG Đàlạt) với tiết mục múa “Mưa Hạt Cứu Đời”. Ơn cứu độ Thiên Chúa đổ xuống trên loài người ví như cơn mưa mang lại sự tươi mát cho cây cỏ, mang niềm hy vọng cho người nông dân về một mùa thu hoạch dồi dào hoa trái.

Hình ảnh hài nhi đặt nằm trong máng cỏ giữa bò lừa, đã là hình ảnh truyền thống trong Hội Thánh Công Giáo. Với con mắt đức tin và lòng yêu mến, người tín hữu nhận ra nơi hình ảnh này sự thể hiện của Tình Yêu Thiên Chúa, một tình yêu cao vời không thể sánh ví được, tình yêu Thiên Chúa tự hạ làm người để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Tâm tình tin yêu thờ kính được Lê Huyền diễn tả qua bài thánh ca “Giữa Bò Lừa”.
Với tiếng hát khi êm đềm du dương, khi dồn dập rộn rã, Ca đoàn Kitô Vua tiếp tục chương trình Diễn Nguyện với liên khúc“Xanh Trời Noen” và “Chúa Đến Rồi”, một lần nữa nói lên niềm hân hoan của loài người trước Mầu Nhiệm Cứu Rỗi, khởi đầu với việc Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa .
“Đi Bêlem” là lời các Mục Đồng gọi nhau khi được thiên thần báo tin vui về sự ra đời của Hài Nhi Giêsu. Họ vội vàng, không quản sương giá và đêm tối, bởi lòng họ ấm lên và tâm hồn vui sướng vì sắp được nhìn thấy Đấng Cứu Độ. Ca đoàn Thánh Gia thể hiện niềm vui sướng đó của các Mục Đồng qua hoạt cảnh “Cùng Đi Bêlem”.
Với tốp ca “Noen, Noen”, một lần nữa, Ca đoàn Têrêxa hát lên những tâm tình mến yêu và thờ kính, vì Con Thiên Chúa, Đấng Em-ma-nu-en, đã đến để ở với loài người.
Tiết mục múa do Cộng đoàn Phaolô Nadarét thực hiện, là lời mời gọi hướng về người “Thiếu Nữ Xion”, người thiếu nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác với Người, mang ơn cứu độ đến cho trần gian. Khép lại chương trình diễn nguyện đêm nay, mỗi người hãy noi gương Đức Maria, vì chính Mẹ là người thiếu nữ đó, để biết cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc được Thiên Chúa đến cư ngụ trong nhà mình.
13 tiết mục được trình bày đã phần nào thể hiện được tâm tình và thái độ của con người trước Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh được cử hành trong những ngày này.
Kết thúc buổi diễn nguyện, cộng đoàn đã vai kề vai, lòng chung lòng, hiệp lời cùng ca đoàn hát lên niềm hân hoan trong ngày hồng phúc. Ước gì niềm vui này sẽ toả lan đến mọi người sống chung quanh, đó là cách thức thực hiện đức tin của người tín hữu trong đời sống, theo lời mời gọi của Mẹ Hội Thánh.
Tứ Linh









