Thứ bảy ngày 13/8/2016 Tại Gx La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc đã tổ chức buổi diễn nguyện và thánh lễ đồng tế để tôn vinh Mẹ La Vang với hơn 7500 giáo dân từ khắp nơi trong và ngoài giáo hạt đến tham dự.
Đúng 8 giờ cha quản xứ GiuSe Nguyễn Hữu Duyên khai mạc buổi diễn nguyện. Mặc dù trong thời tiết mưa gió không thuận lợi nhưng các tiết mục hợp xướng của năm ca đoàn của các giáo xứ: Gx Bảo lộc, Gx Thánh mẫu, Gx Tân hoá, Gx Thượng Thanh và đặc biệt có Ca đoàn Grêgôriô – một ca đoàn liên xứ ở Đà lạt tham dự.
Với những bài thánh ca do các anh chị em các Ca đoàn trình bày đã hâm nóng bầu khí, tất cả mọi người thưởng thức tán thưởng quên cả mưa gió. Cùng hoà với buổi diễn nguyện có hai hội kèn của Gx Thánh mẫu và Gx Thượng thanh. Hai đội trống của Gx Tân Bình và Gx Tân Lạc . Đội múa tiến hương, dâng hoa của các em tập sinh, các Soeur dòng Mến Thánh Gía Đà lạt. càng làm cho buổi diễn nguyện thêm sôi động và sốt sắng.
Sau phần diễn nguyện là thánh lễ đồng tế long trọng do cha GiuSe quản xứ La Vang làm chủ tế. Trong thánh lễ cha GiuSe chia sẻ: Trong tâm tư của tất cả ông bà và anh chị em đã về đây để tham dự ngày Đại lễ kính lễ Đức Maria hồn xác lên trời cũng là ngày Đại lễ kính Thánh Mẫu La vang. Có lẽ lòng trí chúng ta tràn ngập hình ảnh với sự vinh quang của Mẹ, với lời thưa nguyện toàn thân con thuộc về Mẹ, đó là điều chính đáng và phải lẽ….
Bài sách Khải huyền đã nói rằng: Bà đang mang thai kêu la, phủ phục và đau đớn sinh con… Đức Maria ở tại thế cũng như các bà mẹ khác cũng đã mang thai,đau đớn cơ cực về thể xác lẫn tinh thần đề cưu mang con mình….
Và cho tới tận hôm nay,chúng ta vẫn thường nghe Mẹ đã biết bao lần hiện ra trong nước mắt,thậm chí cả máu,để có thể sinh con mình trong các tâm hồn….. chúng ta có sẵn sàng tiếp nhận để Mẹ sinh con trong tâm hồn chúng ta không. Chúng ta hãy dành cho Mẹ một chỗ trong tâm hồn chúng ta với tất cả tình yêu..
Thánh lễ diễn ra long trọng, trang nghiêm và sốt sắng. Sau khi lãnh phép lành Đoàn đồng tế cùng với cộng đoàn giáo dân đọc kinh Lạy cha,Tin kính cùng nghi thức tiến vào cửa thánh để được lãnh ơn Toàn xá của lòng thương xót Chúa.
Mọi người ra về lòng tràn ngập niềm vui và hân hoan.
Quốc Hùng









