Như thường lệ cứ đến ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Đức Thanh,tổ chức cắm trại mừng lễ quan thày và sinh hoạt hè cho tất cả các em thiếu nhi trong Giáo Xứ. Năm nay các em cắm trại hai ngày :30/6và 1/ 7, Chủ đề trại LỬA HỒNG.

  Sáng ngày 30/6 thứ bảy ,8 giờ các em đã tập trung đầy đủ trong khuôn viên trại.Tổng số các em tham dự trại là 248 em gồm các em Dự Ấu, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ, 17 Giáo lý viên-Huynh trưởng và 4 sơ trong cộng đoàn Mến Thánh Giá Đà Lạt. Đặc biệt năm nay có hai thầy dòng Saledieng DonBosco về sinh hoạt hè cho giáo xứ cùng tham dự.Sau nghi thức chào cờ, Cha Quản xứ  Giuse Phạm Văn Thống tuyên bố khai mạc trại và ý lực sống trong ngày là theo gương Thánh Phêrô yêu mến và sống lời Chúa. Các em đã tham gia các trò chơi Kinh Thánh và Đố vui Kinh Thánh một cách tích cực, sôi nổi. Buổi tối, trong chương trình lửa thiêng Thánh Thể, các em đã trình diễn một số tiểu phẩm với chủ đề THẮP SÁNG NIỀM TIN. Trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc ngày trại, Cha Quản xứ giúp các em tĩnh tâm, dọn mình mừng lễ sáng  mai.

  Trong Thánh lễ mừng quan thày PHÊ RÔ, Thày Phó tế Giuse Nguyễn xuân Quang nói: “ Các em hãy noi gương Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, sống Đức tin qua 4 điều tâm niệm của Thiếu Nhi Thánh Thể là: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ. Nhờ đó giúp các em mỗi ngày  nên hoàn thiện hơn trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể ”. Sau đó, các em tham gia trò chơi lớn với chủ đề: THEO THÁNH PHÊ RÔ DẤN THÂN PHỤC VỤ. Sau 5 tiếng vượt mọi thử thách theo Thánh Phê Rô đi rao giảng tin mừng,các em lại tập trung về hội trường, cùng nhau tham dự hội chợ Nước Trời. Các em được mua tất cả thứ gì các em thích như: vở,     bút, bánh kẹo, đồ chơi .v.v.  bằng chính tấm vé nhận được khi tham dự Thánh lễ, trong chiến dịch làm bó hoa thiêng mừng lễ quan thầy trong tháng vừa qua.

Buổi chiều, trước nghi thức hạ cờ, các đội, các chi đoàn xuất sắc nhất trong hai ngày trại vừa qua được nhận những phần quà khích lệ. Sau đó, các em chia tay nhau ra về, tuy có phần hơi mệt nhưng vẫn cười rất tươi với những gói quà trên tay và tinh thần vui vẻ vì những điều đã trải qua trong 2 ngày trại bổ ích.

 Xin thánh Phêrô chuyển cầu cho chúng con biết noi gương Ngài: mạnh mẽ  tuyên xưng Đức Tin bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch nuôi sống chúng con, luôn ở cùng chúng con mọi ngày.  Amen.

Thành Trì – Thành Hưng