Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Hồng Ân 50 năm hiện diện tại miền cao nguyên Đàlạt thân thương này, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt chúng con xin được ôn lại đôi dòng lịch sử khiêm tốn của mình, như một tụng ca dâng Chúa với tất cả lòng tri ân và xác tín rằng : mỗi một ngày đã qua của Hội Dòng đều mang dấu ấn Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót.

Thật vậy, đồng hành với Dân Tộc qua bao thăng trầm của Đất Nước và Giáo Hội Việt Nam thân yêu, chúng con cảm nhận được bàn tay quyền năng và từ ái của Chúa, đã từng bước dẫn đưa Hội Dòng  trên vạn nẻo đường đời.

“Đường đời vạn nẻo hiểm nghèo,

Con đường Thánh Giá, thuận chiều Thánh Ân !”

Rời Thanh Hóa vào năm 1954, ban Lãnh Đạo Hội Dòng và một số nữ tu đã phó thác hoàn toàn vận mạng và tương lai của mình cho Chúa Quan Phòng ; không thể ngờ trước được Chúa lại dẫn đưa chị em đến vùng đất Cao Nguyên xinh đẹp này. Đặt chân đến Đàlạt, một trong những việc đầu tiên là quy tụ chị em để duy trì đời sống cộng đoàn, cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ nhau và mạnh dạn lập Đệ Tử Viện, với 18 em đệ tử từ Thanh Hoá đã theo gia đình vào đây trước ! Đệ Tử Viện là một khu nhà trên đồi Mai Anh, do các chị thuộc Tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn nhã ý cho mượn. Còn ban Lãnh Đạo, sau một thời gian ngắn ở nhờ Dòng Biển Đức tại đường Gia Long, đã quyết định cùng với các Linh Mục Thanh Hoá tìm đến vùng đất Bảo Lộc, khai phá rừng lập trại Tân Thanh, để hình thành 3 khu vực : chủng viện, nhà chung và nhà dòng.

Mùa Xuân 1955, vào ngày thứ bảy kính Đức Mẹ, cũng là ngày Mồng Một Tết Ất Mùi, trong bầu khí đơn sơ, sốt sắng, Hội Dòng dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành cơ sở mới ở Tân Thanh. Tuy chỉ là nhà gỗ lợp tranh vách ván, nhưng mọi thành viên của Hội Dòng đều tràn ngập niềm vui, trong tâm tình cảm mến tri ân Chúa nhân lành, ban sản nghiệp này cho Hội Dòng.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse Quan Thầy.

Tân Thanh từ ngày ấy, trở nên phần đất tiếp nhận, nuôi dưỡng, huấn luyện biết bao ơn gọi, để sản sinh ra những người con nữ tu nhiệt thành, dấn thân phục vụ Chúa và Hội Thánh theo linh đạo Mến Thánh Giá.

Nửa thế kỷ trôi qua, Hội Dòng Mến Thánh Giá  Đàlạt có thể ví như một cây ô liu, mà 50 năm trước Chúa đã đưa từ Thanh Hoá vào, trồng trên miền cao nguyên này ; cây ô liu đó ngày nay đã trở thành một cây đại thụ xanh tươi, xum xuê hoa trái với 40 cộng đoàn, phục vụ tại 7 giáo phận trong và ngoài nước, 371 thành viên và gần 300 Thỉnh – Ứng sinh ; tất cả đều muốn noi gương Mẹ Maria, người nữ Thánh Thể, để trở nên những trinh nữ lắng nghe lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện, dâng hiến đời sống của mình cho Chúa và Hội Thánh, nối gót bao thế hệ nữ tu Mến Thánh Giá đem Chúa đến cho tha nhân.

Trong ngày lễ hôm nay, chúng con không những dâng lời cảm tạ tri ân đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và triều thần thánh, mà còn muốn bày tỏ lòng cảm tạ chân thành đến các Đấng Bản Quyền, các bậc tiền bối, các ân nhân xa gần.

Chúng con đặc biệt ghi ơn :

Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam ; Đức Cha Louis de Cooman, Đấng Cải tổ và Bề trên Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá ; Đức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận Đàlạt, mà trước đó, trong tư cách là vị Giám mục Đại diện Tông toà ở Saigon, đã đón tiếp chúng con và ban phép cho chúng con được định cư ở Tân Thanh, Bảo lộc ; chúng con biết ơn Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, nguyên Giám Mục Giáo phận Đàlạt ; Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho ; Đức Ông Gioan Baotixita Nguyễn Định Tường, Bề trên và Linh hướng của Hội Dòng.

Đặc biệt, chúng con hướng về Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, người Cha kính yêu của Giáo phận Đàlạt ; với tư cách người Cha và Mục Tử, Đức Cha luôn quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn Hội Dòng chúng con theo sát đường hướng mục vụ truyền giáo của Giáo Hội.

Chúng con cũng chân thành ghi ơn Cha Tổng Đại Diện; Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Đàlạt, cũng như tất cả các Cha, các Thầy và các vị, cách này cách khác, đã nâng đỡ Hội Dòng chúng con trong mọi sinh hoạt tông đồ.

Chúng con nhớ ơn các Bề trên và các bậc đàn chị nhiều thế hệ đã vất vả gây dựng và phát triển Hội Dòng.

Chúng con cũng không quên ơn các bậc phụ huynh, ân nhân và thân nhân đã quảng đại dâng con cho Chúa trong Hội Dòng và còn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ Hội Dòng một cách cụ thể trong ơn gọi tông đồ của mình.

Nhân dịp mừng Kỷ Niệm 50 Năm Hội Dòng hiện diện tại Đàlạt, chúng con kính xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Hội Dòng chúng con hiện tại cũng như tương lai, luôn nỗ lực đáp trả Tình Yêu của Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hi sinh, phục vụ, theo ơn gọi và căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá, như lòng Chúa và Giáo Hội mong ước.