Sáng ngày 29/09/2016, vào lúc 5h, cha quản xứ Giáo xứ Diom Vinhsơn Đỗ Quang Dung đã cùng với cộng đoàn Giáo xứ Diom hiệp dâng thánh lễ mừng kính các Tổng lãnh Thiên Thần, là Bổn Mạng của đội kèn đồng và tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp 10 năm sinh nhật của đội.
Vâng, nói về đội kèn đồng của Giáo khu Giãn dân- Giáo xứ Diom, tạ ơn Thiên Chúa là điều rất chính đáng, bởi mỗi người giáo dân của Giáo khu Giãn dân không ai có thể quên được về những ký ức đó. Từ bối cảnh di dân đi kinh tế mới ở bên Diom trong điều kiện còn khó khăn sau năm 1975 đến khi các Giáo điểm truyền giáo như Diom A, B’Kăn… trở thành các Giáo Khu của Lạc Viên vào năm 2005 thời cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã nhen nhúm lên một tia hy vọng về một Giáo Họ rồi một Giáo xứ sẽ được thành lập trong tương lai. Năm 2006 các ông Trùm khu cùng một số anh em thiện nguyện đã bàn bạc và quyết định thành lập đội kèn đồng của Giáo khu để thăm hỏi động viên các gia đình tang gia.

Quyết định đó đã được cha Quản xứ Phaolô, Nhóm Thánh Gia cùng mọi ân nhân gần xa ủng hộ, các ông Trùm đã đi mua sắm các loại kèn và mời thầy dạy kèn từ Bùi Chu vào để giảng dạy. Nhưng: “vạn sự khởi đầu nan”. Vì lý do thời cuộc anh em lại không thể tập tai Giáo Khu, nhưng rất may, một lần nữa lại được cha Quản xứ Phaolô tạo điều kiện nuôi thầy ăn ở và cho đội kèn về học tại nhà xứ Lạc Viên. Mặc dù thời điểm đó vào mùa mưa đường sá và dốc sông lầy lội, nhưng được sự giúp đỡ và khích lệ của cha Quản xứ cùng mọi người, anh em đã quyết tâm không ngại khổ ngại khó nên đã thành công mỹ mãn.
Sau đây chúng tôi xin trích một đoạn lời tri ân của đội kèn đồng trong buổi tiệc liên hoan trưa ngày 29/09/2016 : “… Trước tiên chúng con xin tri ân cha Quản hạt là người cha nhân hậu, đã có nét bút đầu tiên để khai sinh ra chúng con, và đã tạo điều kiện cho thầy trò chúng con có một môi trường tốt nhất để học tập và rèn luyện, chúng con được như ngày hôm nay là nhờ vào sự động viên, nhắc nhở của cha: (Anh em hãy cố gắng hơn nữa để duy trì và phục vụ). Chúng con xin ghi lòng tạc dạ những lời vàng ngọc và công ơn của cha…”
Đại diện đội kèn cũng nói lên lời tri ân tới cha quản xứ Giáo xứ Diom, quý ân nhân xa gần đã tạo mọi điều kiện về tinh thần cũng như vật chất để đội kèn phục vụ tốt nhất.
Thay mặt cho mọi người giáo dân trong Giáo xứ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em trong đội kèn đồng, tuy là đội kèn đồng của giáo khu Giãn Dân, nhưng anh em đã không quản ngại phục vụ trong những cuộc lễ hội của Giáo xứ. Nguyện xin các Tổng lãnh Thiên Thần luôn cầu bầu cùng Chúa ban cho anh emđược bình an và đầy ân sủng của Thiên Chúa để đội kèn đồng ngày một phát triển và vững mạnh.
Antôn Nguyễn Khánh – Nguyễn Sơn









