Hoà chung niềm hân hoan của Hội Thánh, đại lễ mừng kính Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu được tổ chức long trong cộng thể Don Rua Đà Lạt vào chiều ngày 24/05/2017 với chủ đề “Mẹ, điểm tựa đời con”. Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế, cùng gần 4000 giáo dân, tu sỹ nam nữ, sinh viên và dấn thân tham dự.

Don Bosco: vị tông đồ của lòng sùng kính Đức Maria

Thánh Don Bosco được xem như vị tông đồ nhiệt thành của lòng sùng kính Đức Maria. Đức Maria đóng vai trò vô cùng quan trọng và mật thiết trong mọi kế hoạch và công cuộc tông đồ vì người trẻ của thánh Don Bosco khi ngài còn sống cũng như đối với những người kế vị và bước theo bước chân của Ngài. Don Bosco luôn quan niệm “Đức Mẹ là Đấng Bảo trợ bảo vệ, gìn giữ tín hữu và đức tin Kitô Giáo” trước những sóng gió của thế gian. Cùng với lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh thể, lòng sùng kính Mẹ Phù Hộ được thánh nhân xem như hai cột trụ của ơn cứu độ. Trong ngày lễ Mừng kính Mẹ Phù hộ 24/5 hằng năm Don Bosco luôn khuyến khích học sinh của mình viết thư cho Mẹ như một hình thức thúc đẩy và khơi dậy lòng mến yêu Đức Maria nơi những học sinh của ngài, đến nay sau hơn 150 năm truyền thống này vẫn được gìn giữ và được xem như nét đẹp trong tinh thần Sa-lê-diêng. Vương Cung Thánh Đường Mẹ Phù Hộ ở Valdocco trở thành biểu tượng hữu hình của sự hiện diện của Đức Maria trong đời sống của Don Bosco và của Tu Hội Sa-lê-diêng. Đây là nhà thờ ‘Mẹ’ của Gia đình Sa-lê-diêng.

Cũng vậy, với cộng thể Don Rua Đà Lạt, Đức Maria là điểm tựa trong đời sống thiêng liêng cũng như Đấng bảo trợ và gìn giữ ơn gọi. Đức Mẹ luôn hiện diện và đồng hành với cộng thể suốt hơn 45 năm qua.

Thánh lễ mừng kính Đức Maria Phù hộ các giáo hữu

Vào ngày lễ Mẹ phù Hộ hằng năm trời thường đổ mưa, nhưng cũng không ngăn cản lòng sùng kính Đức Mẹ của người tín hữu. Năm nay 4000 tín hữu với lòng mến yêu Mẹ hiện diện và tham dự thánh lễ sốt sắng. Không thể không kể đến quý ông bà cố của các thầy Sa-lê-diêng đang theo học tại học viện, sinh viên, dấn thân, tu sinh, CTV… là những thành phần trong công cuộc tông đồ của cộng đoàn nơi đây.

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ phù hộ diễn ra trọng thể, bắt đầu bằng nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ vừa được trùng tu như lời bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn vì những ơn lành thánh qua lời cầu bầu của Mẹ. Theo truyền thống, Cha phụ trách giáo sở nhắc lại lời khuyên của cha thánh Gioan Bosco và gợi lên nhiều tâm tình về sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc sống mỗi người và đốt những bức thư là những tâm tình của mỗi người viết gửi Đức Mẹ.

Tiếp đến là rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ trong khuôn viện học viện và cộng đoàn dâng những đoá hoa thay cho hoa lòng thể hiện lòng sùng kính Mẹ. Những tiết mục ca vũ, đoàn trống kèn Giáo sở mang đến không khí vui tươi cho ngày lễ.

Trong bài giảng, Đức Cha Anton Vũ Huy Chương nhắc lại lịch sử và ý nghĩa tước hiệu ‘Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu’ khi Đức Maria đã trực tiếp can thiệp để giải phóng các Kitô hữu (Giáo Hội) khỏi những vây hãm, những áp lực từ bên ngoài. Thánh sử Gioan coi phép lạ đầu tiên Đức Giêsu thực hiện dưới sự can thiệp trực tiếp của Maria, Mẹ Người có một tầm quan trọng rất đặc biệt: để “bày tỏ vinh quang của Người”, và để các môn đệ tin vào Người. Vinh quang rất đời thường nhưng lại mang nhiều dấu ấn điều phi thường, đảo lộn tất cả: việc nước hoá thành rượu ám chỉ việc thay đổi từ lịch sử Cựu Ước sang Tân Ước; “rượu đến sau ngon hơn rượu đến trước”. Qua phép lạ tại tiệc cưới Cana và sự can thiệp âm thầm của Đức Mẹ, Chúa Giêsu nhắc đến thời khắc quan trọng của Lòng thương xót và ơn cứu chuộc khi “Giờ của tôi chưa đến”. Thời khắc ấy đến khi Mẹ có mặt dưới chân cây Thập giá hiệp thông với Đức Giêsu chịu chết trên Thánh giá để mưu cầu sự sống cho loài người, là thời khắc thiết lập giao ước mới hơn hẳn giao ước cũ. Vì thế đã bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa nơi Chúa con. Đức Maria là một người nữ âm thầm, hoạt động ngoài hậu trường, giúp cho người tín hữu nhận biết Lòng thương xót của Thiên Chúa và thêm lòng vững tin. Cha thánh Don Bosco đã chia sẻ cảm nghiệm ấy của Gioan Thánh sử. Khép lại bài giảng Đức Cha mời gọi mọi người suy niệm vai trò của Mẹ nơi bản thân mỗi người qua lời nguyện ngắn đầy tâm tình.

Thánh lễ Mẹ Phù Hộ khép lại nhưng những ơn thánh và lời cầu bầu của Mẹ cho mỗi người luôn ở lại thông qua những lời khuyến khích, khuyên răn ngắn trong thư hồi đáp của Mẹ. Bức thư này trở thành kim chỉ nam thúc đẩy người tín hữu lựa chọn cho mình lối sống tốt đời đẹp đạo trong suốt một năm.

Lê Hà