Chiều Chúa Nhật ngày 22/07/2012, Giáo xứ Tân Thanh hân hoan đón chào Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương-Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt về thăm và dâng Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 40 em thiếu nhi trong giáo xứ. Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng, hai Cha phó: Cha Giuse và Cha Phêrô cùng quý Cha, quý Thầy phó tế cùng đồng tế với Đức Cha.
Cha Quản xứ giới thiệu lên Đức Cha 40 em đã học xong giáo lý Căn Bản 4 và đang khao khát lãnh nhận bí tích Thêm Sức.
Chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha nói với các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức và cộng đoàn về tình yêu thương của Chúa đã không ngừng chăm sóc cho chúng ta như một Mục Tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên mình: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Đức Cha gợi cho cộng đoàn nhớ lại: Chúa đã chăm sóc chúng ta như thế nào? Thiên Chúa là Cha, Người cho chúng ta được làm con Chúa trong hành trình Đức Tin bước theo Chúa, cho chúng ta của ăn đó là Mình Máu Thánh Chúa: “ Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống đời đời”, và khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, chúng ta được lãnh nhận đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, trở nên chiến sĩ Chúa Kitô, mạnh mẽ làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người qua chính cuộc sống của mình.
Các em sắp lãnh Bí tích Thêm Sức cầm nến sáng, mạnh dạn lặp lại lời tuyên xưng Đức tin và được Đức Cha đặt tay, xức dầu ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, trong tâm tình hiệp thông sốt sáng của cả cộng đoàn hiện diện.
Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn để mỗi ngày chúng con sống tốt hơn, trở nên những nhân chứng Đức tin cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.
Kết thúc Thánh Lễ vị đại diện giáo xứ cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Thầy Phó tế đã hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho giáo xứ, cách riêng là cho các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, cảm ơn quý anh chị Giáo Lý Viên và toàn thể cộng đoàn.
Xin Thiên Chúa đổ tràn hồng phúc xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý Thầy Phó tế, để các Ngài tiếp tục phục vụ, chăn dắt đoàn chiên của Chúa.

Hoàng Hiệp









