Sáng Chúa nhật 18/11/2012, Đức Cha Antôn đã cử hành Thánh lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ban Bí tích Thêm Sức cho 73 em thiếu nhi tại Giáo họ B’Đơr, Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc.
Đây là lần thứ hai Đức Cha đến thăm Giáo họ B’Đơr và là lần đầu tiên ban Bí Tích Thêm sức ở đây.
Mừng lễ các thánh Tử Đạo trong Năm Đức Tin là một dịp tốt để các tín hữu noi gương bắt chước gương sáng cũng như nhờ các Ngài chuyển cầu cho mọi người biết sẵn sàng và trung kiên làm chứng Đức tin của mình.

Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn trong bài giảng: “117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19/6/1988. Số người chết vì Đạo đông hơn nhiều, khoảng 300 ngàn, nhưng Giáo Hội đã tuyển chọn 117 vị để tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều mừng kính các Ngài. Các Ngài là những người đã tin theo Chúa, có làm gì xấu đâu mà phải chết vì đạo như vậy? Để có thể hiểu được điều đó, chúng ta hãy trở lại với Chúa Giêsu…. Chúa Giêsu đã nói: “Tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” (Ga.15,20).

Hồi thế kỷ 17, 18, 19, nước Việt Nam bị phương Tây đô hộ. Các Thừa sai đến Việt nam giảng đạo bị cho là hùa theo người phương Tây. Những người theo đạo đó bị ghét bỏ, bắt bớ. Đạo Công Giáo bị cấm đoán, các người Công Giáo bị phân tán vào làng những người không có đạo. Những ai bỏ đạo thì được ưu đãi, còn những ai theo đạo thì bị giết. Thời đó có hơn 300 ngàn người ở Việt Nam đã không sợ hãi, sẵn sàng chết vì đạo, trong đó có 117 vị mà chúng ta mừng lễ hôm nay.

Các Thánh Tông Đồ nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, đã không dám chết vì đạo. 117 vị Thánh hay 300 ngàn người chết ở Việt Nam, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần đã không dám chết để làm chứng Đức Tin của mình. Do đó, chúng ta rất cần Ơn Chúa Thánh Thần. Bí tích Thêm Sức chúng ta đã lãnh nhận, và hôm nay một số em sẽ lãnh nhận là ban Ơn Chúa Thánh Thần, cho chúng ta có sức mạnh để sống đạo, để tuyên xưng Đức tin của mình trước mặt mọi người.”
Trong lời đáp từ cuối Thánh Lễ, Đức Cha nhắn nhủ thêm các em: “Chúng con phải biết ơn Cha Mẹ, là những người đầu tiên gieo mầm Đức Tin cho chúng con. Chúng con biết ơn các Cha, các Thày, các Nữ tu, các Giáo lý viên là những người thông truyền và nuôi dưỡng Đức Tin đó của chúng con. Để đáp lại những ơn ấy, từ nay chúng con phải sống tốt hơn. Mà muốn sống tốt như thế, chúng con phải biết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, nhớ đến Chúa Thánh Thần bất cứ khi làm việc gì.”
Giáo họ B’Đơr rất vui mừng được Đức Cha đến viếng thăm và ban Bí tích cho con em. Mỗi dịp như thế làm tăng thêm lòng yêu mến Chúa, tích cực trong đời sống đạo và thêm lòng yêu mến Hội Thánh Chúa.
Bá Trí









