“Bốn xã vùng Loan” ! Một địa danh khá xa lạ với nhiều người. Với hơn 10 ngàn giáo dân, trong đó ¾ là giáo dân người đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng chỉ có duy nhất một ngôi Nhà thờ được xây dựng và Cung hiến cách đây hai năm.

Chúa nhật 21/08/2011, có dịp trở lại nơi này, tôi thật sự ngỡ ngàng khi đứng trước khung cảnh của Nhà thờ Đà Loan với cờ xí, trống phách, thật đông người Kinh, thật nhiều người đồng bào dân tộc trong những bộ quần áo trang trọng, đẹp đẽ. Nét mặt ai cũng lộ vẻ hân hoan, bầu khí rộn ràng… mọi người đang chờ chào đón Đức Cha Antôn đến dâng Thánh Lễ và cử hành Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho 132 con em của mình (66 em người Kinh và 66 em người Dân tộc). Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 tháng về nhận Giáo phận, Đức Cha Antôn đến thăm Giáo xứ (cũng thật bất ngờ khi biết được rằng, chỉ mới mấy tháng với bộn bề công việc, thế mà Đức Cha Antôn đã đến 75/80 Giáo xứ của Giáo phận).

Tâm hồn tràn niềm vui khi chứng kiến và được tham dự một Thánh Lễ và Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức thánh thiện, sốt mến. Từ tổ chức bên ngoài đến diễn tiến trong Thánh Lễ và Nghi thức, từ cử chỉ đến thái độ hiệp thông của mọi người, tất cả đều suông sẻ cho thấy đời sống Đạo của bà con nơi đây đã lớn mạnh. Cách đây ba năm, Đức Cha Phêrô đã chính thức trao phó cho Tu Hội Tận Hiến đảm trách và truyền giáo tại vùng đất này.

Ngoài những nỗ lực của Tu Hội Tận Hiến, của bà con giáo dân Kinh – Thượng (nếu biết rằng để có thể đến Nhà thờ Đà Loan tham dự Thánh Lễ mỗi tuần, rất nhiều người phải vượt 20km -từ Tà Năng-, hoặc 30km -từ Đạ Quynh), còn có biết bao ân nhân xa gần đã chung tay góp sức, để không chỉ giúp bà con sống Đạo, mà còn nâng đỡ để ngày càng có nhiều em thiếu nhi được đến trường, những ngôi nhà cao ráo sạch sẽ hơn, những hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp cách thiết thực.

Trở lại với Thánh Lễ, Đức Cha Antôn bày tỏ lòng cảm phục và vui mừng khi được đến một nơi là vùng sâu vùng xa của Giáo phận, được dâng Thánh Lễ trong một ngôi Nhà thờ đơn sơ và một bầu khí Phụng vụ trang nghiêm sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, sau khi giải thích cho cộng đoàn (có phiên dịch bằng tiếng Churu) về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu; về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Cha Antôn đã đặt ra cho các em được Thêm Sức những câu hỏi về Chúa Thánh Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa. Lại thêm một bất ngờ khi các em đều trả lời thật trôi chảy và rõ ràng các vấn đề Đức Cha đặt ra, điều mà có thể thiếu nhi một số nơi khác không làm được.

Tiếp đó, trong Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, trước mặt Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn hiện diện, các em đã lặp lại lời hứa ngày chịu phép Rửa tội khi hứa từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Cha xức dầu trên trán và chúc bình an cho từng em.

Sau Thánh Lễ, đại diện giáo dân Kinh và Churu đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha, Quý Cha và những người đã tận tâm tận lực dạy dỗ hướng dẫn các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay. Cũng trong những tâm tình này, đại diện đồng bào Churu xin Giáo phận lưu tâm đến ba xã chưa có nhà thờ hay nhà nguyện. Sau khi nhận những lẵng hoa và những vòng cườm của những người con thảo, Đức Cha Antôn chúc mừng các em, gia đình và cộng đoàn giáo xứ Đà Loan, đã đón nhận được rất nhiều ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt đón nhận được những ơn Chúa Thánh Thần qua ngày lễ hôm nay. Ngoài ra, Đức Cha cũng nói rõ về ý nguyện muốn có nhà thờ của bà con dân tộc: “đây là một ao ước chính đáng”, ngài khuyên mọi người cầu nguyện nhiều cho nguyện ước này, đồng thời liên hệ với những nơi có thẩm quyền để trao đổi các thủ tục cần thiết.

Giáo xứ tổ chức bữa ăn thân mật có sự hiện diện của Đức Cha Antôn, Quý Cha đồng tế, Quý Thầy, Quý dì thuộc Tu Hội Tận Hiến, gia đình và các em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Tâm tình quý mến của những con người đơn sơ, chân chất, đã nói lên được điều mà Đức Cha Antôn dặn dò trong Thánh Lễ, cũng là lời hứa của Giáo xứ với Đức Cha: “Sống hiệp nhất, yêu thương để làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa đối với con người”.

Khải Linh