Sáng Chúa nhật 24/07/2011, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, đã đến thăm và cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Di Linh.

203 em thiếu nhi, trong đó có 116 em người Dân Tộc, đã được Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Trí Độ giới thiệu lên Đức Cha: “Các em đây thuộc Giáo xứ Hòa Ninh và các Giáo họ Hòa Bắc, Hòa Trung, Đinh Trang Hòa, Kinh Tế 2. Các em đã nỗ lực trong việc học giáo lý, tuy không biết đã tốt chưa, nhưng con tin rằng các em đã cố gắng, xin Đức Cha ban  bí tích Thêm Sức cho các em”.

Trong bài giảng lễ, ở đây cũng như ở tất cả những nơi Đức Cha đến, Ngài dùng hình thức hỏi đáp trực tiếp với các em, để dẫn dắt các em vào những nội dung mà Lời Chúa của mỗi Thánh Lễ gợi lên, và từ đó đề ra những bổn phận chính yếu của một người tín hữu sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, qua việc đặt tay ban bí tích của Đức Cha. Hình thức này làm cho nhiều nơi có vẻ e ngại, nhiều em không dám trả lời, nhưng lại là một cách để các em nhớ bài giảng nhất, nhớ Lời Chúa và những điều Đức Cha căn dặn các em. Đây cũng là cách làm cho chính các Phụ huynh và các Giáo lý viên chú ý đến hình thức và nội dung giảng dạy cho các em. Các em ở Hòa Ninh đã rất tích cực trả lời các câu hỏi của Đức Cha.

Tuần vừa qua, Đức Cha đã ban Bí tích ở nhiều nơi, đi đến nhiều Giáo xứ, với thời tiết thất thường, nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và giọng nói của Ngài, nhưng không vì thế mà Ngài giảm bớt nhu cầu lắng nghe của các cộng đoàn Ngài đến thăm. Đặc biệt đây lại là lần đầu tiên Ngài đến các Giáo xứ sau khi nhận nhiệm vụ là Chủ Chăn của Giáo phận.

Trong lời đáp từ cuối Thánh Lễ, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay tôi đến gặt những gì mà nhiều người đã gieo vất vả, trong đó có Cha Sở, các Cha Phó, các Thầy, các Dì, các Giáo lý viên, hội đồng Giáo xứ và phụ huynh của các em. Thật là chính đáng. Chúng ta hợp ý tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban những điều rất tốt đẹp cho từng người và mọi người chúng ta. Lần đầu tiên đến đây, tôi cảm nhận được sức sống của Giáo xứ Hòa Ninh. Xin cám ơn và chào anh chị em. Ưn – ngài, Ngăc jơ.”

Giáo xứ Hòa Ninh hôm nay quả thật là một ngày hết sức vui mừng, không những vì sự hiện diện của Đức Cha và việc có một số đông con em được lãnh Bí tích Thêm Sức, mà còn bởi sự khích lệ của vị Chủ chăn Giáo phận, để chính mỗi người nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, tiếp tục sinh hoa kết quả trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo xứ mình.

Bá Trí